Câu chuyện thể thao: Phá kỷ lục của Sir Alex Ferguson để làm gì, Wenger?

Câu chuyện thể thao: Phá kỷ lục của Sir Alex Ferguson để làm gì, Wenger?

03-01-2018 17:00
Trận hòa 1-1 với West Brom cuối tuần trước là trận thứ 811 của HLV Wenger ở Premier League, qua đó ông đã chính thức phá kỷ lục của Sir Alex Ferguson ở giải đấu này. Nhưng chẳng có một CĐV nào của Arsenal tỏ ra vui mừng với vị “giáo sư” người Pháp.

Thời gian cứ thế trôi hết năm nay qua năm khác, nhưng các CĐV của Arsenal vẫn chỉ có duy nhất một câu hỏi muốn hỏi Wenger, ông đang làm gì ở sân Emirates vậy? Nếu như vào lúc này chúng ta tiếp tục làm một cuộc khảo sát xem có bao nhiêu CĐV Pháo Thủ muốn Wenger ra đi, con số ấy chắc chắn sẽ gần chạm cột mốc tuyệt đối.

Wenger không bao giờ có thể trở nên vĩ đại như Sir Alex Ferguson

Họ đã quá ngán ngẩm với vị HLV 69 tuổi này. Mùa giải năm ngoái Wenger còn không thể đưa Arsenal về đích trong top 4 quen thuộc của mình. Đấy là một thảm họa. Năm nay Wenger đã làm những gì để thay đổi? Không gì hết. Ông vẫn loanh quanh với bài toán giải quyết vấn đề của Sanchez và Ozil mà không bao giờ có thể tìm ra đáp án.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Sanchez chắc chắn ra đi vì sự ngán ngẩm của anh đối với Arsenal

“Tôi không quan tâm việc Sanchez đi hay ở. Chẳng phải từ xưa đến nay Arsenal luôn sống tốt khi mà họ luôn phải làm quen với việc mất trụ cột đó sao”. Đấy là cách giải quyết của chiến lược gia người Pháp cho câu hỏi Sanchez vào lúc này. Phát biểu như thế chẳng khác nào việc ông đã thừa nhận sự bất lực trong việc giữ chân những trụ cột của mình.

Nhìn sang Man City, Chelsea, Liverpool thậm chí là Tottenham ở thời điểm hiện tại, chưa bao giờ họ phải đối mặt với việc mất trụ cột nhiều như thế như Wenger đã và đang gặp phải. Câu chuyện của Rooney ở M.U trong những năm cuối cùng của triều đại Sir Alex cũng là một ví dụ.

Rooney đã muốn rời khỏi Old Trafford để tìm cho mình một thử thách mới, nhưng với tài thuyết phục của mình, Sir Alex đã khiến thủ quân người Anh yên tâm ở lại và không một lần nào còn nói tới chuyện ra đi nữa.

Rooney đồng ý ở lại thời điểm đó vì anh tin Sir Alex, anh tin với ông, M.U sẽ vượt qua được mọi giông bão và ngày họ trở lại với thời hoàng kim của mình chỉ là vấn đề thời gian.

Đấy là điểm khác biệt lớn nhất giữa Wenger và Sir Alex Ferguson. Chiến lược gia người Pháp chưa bao giờ có được những niềm tin tuyệt đối từ các trụ cột dành cho mình. Chính vì thế dù vượt qua Sir Alex về kỷ lục dẫn dắt ở Premier League nhưng không bao giờ Wenger có thể tiệm cận được với huyền thoại người Scotland về sự vĩ đại.

Wenger và Sir Alex Ferguson là hai HLV gạo cội ở Premier League, nhưng với nhiều người giải đấu này chỉ có một HLV vĩ đại và đáng được tôn vinh, người đó hiển nhiên không phải là Wenger.

Trong trận hòa 1-1 vừa rồi với West Brom, Arsenal đã bị gỡ hòa trong những phút cuối cùng bởi tình huống để bóng chạm tay của Calum Chambers. Wenger đã chỉ trích trọng tài Mike Dean sau trận đấu. Nhưng nếu xem lại pha quay chậm thì vị trọng tài này hoàn toàn có lý khi cất tiếng còi và chỉ tay vào chấm đá phạt.

Chambers đã để bóng chạm tay, dù anh có vô tình nhưng luật vẫn là luật, và West Brom xứng đáng có được một quả 11m. Điều đáng nói Wenger đã đổ hết mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên vị trọng tài này. FA đã vào cuộc và họ đã đưa ra cáo buộc với vị HLV người Pháp với những lời nói không đúng mực với trọng tài.

Bao giờ Wenger từ chức?

Hình ảnh của Wenger lúc này có lẽ cũng là hình ảnh của Arsenal trong tương lai ít nhất là cho đến khi ông vẫn còn tại vị. Bế tắc, không phương hướng cũng như không có một kế hoạch dài hạn lâu dài.

Xem thêm: chuyển nhượng ngoại hạng Anh

Đã đến lúc Wenger từ chức?

Những gì Wenger đang cho các học trò của mình thể hiện trên sân đấu ở thời điểm này chỉ là đơn giản làm theo bản năng, như cách Sanchez và Ozil đang chơi bóng. Trước viễn cảnh ấy, đêm nay họ lại phải tiếp đón một Chelsea đang hồi sinh trên sân nhà, cơ hội nào cho Wenger có được 3 điểm?

Arsenal đang có mạch 6 trận bất bại, nhưng trong đó có đến 4 trận hòa. Điều đáng nói là ngoại trừ Liverpool, tất cả các đối thủ của đội chủ sân Emirates đều không phải là những đội bóng lớn. Hàng thủ chắc chắn là tuyến đầu tiên phải chịu trách nhiệm trong chuỗi thành tích nghèo nàn này.

Với 26 bàn thua kể từ đầu mùa, đấy không phải là con số thống kê cho đội bóng đang đua tranh cho một vị trí ở top 4 Premier League. Hàng thủ khủng hoảng, Wenger lại còn không có được sự phục vụ của Kolasinac (hậu vệ xuất sắc nhất của Wenger đang có) trong đêm nay.

Trên hàng công, Sanchez vẫn ra sân, nhưng Ozil thì chưa chắc chắn. Mà nếu tiền vệ người Đức này có ra sân thì cũng không ai dám chắc cựu cầu thủ của Real Madrid sẽ có được phong độ tốt nhất trong đêm nay. Ozil chưa bao giờ là mẫu cầu thủ có thể chơi hay khi thể lực đang có vấn đề.

Ở bên kia chiến tuyến, Conte đang có được những quân bài tốt nhất của mình. Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH với 45 điểm, kém M.U 2 điểm. Nhưng nếu như hôm nay The Blues có được 3 điểm trước Arsenal thì họ sẽ đòi lại được vị trí thứ 2 của mình. Morata và Hazard chắc chắn là 2 mũi nhọn nguy hiểm nhất mà Wenger cần phải đề phòng. Nhưng biết là một chuyện, làm thế nào để phong tỏa hai cầu thủ này thì lại là một chuyện khác, nhất là khi Arsenal đang vừa yếu , vừa thiếu ở thời điểm hiện nay.

Pháo Thủ đang đứng ngoài top 5 ở Premier League, nếu như tình cảnh này cứ kéo dài, thì việc Arsenal sẽ có mùa thứ 2 liên tiếp đứng nhìn các đối thủ thi đấu ở Champions League là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi mùa giải năm nay kết thúc.

Và các CĐV của Pháo Thủ sẽ không còn cách nào khác là tiếp tục chờ đợi đến khi Wenger tự rút lui khỏi cương vị HLV Arsenal để thực hiện một cuộc cải tổ để phục hưng cho đội bóng của mình. BLĐ Arsenal sẽ không bao giờ đưa raquyết định sa thải Wenger vì những gì ông đã cống hiến cho CLB, họ chỉ có thể chờ HLV này tự từ chức mà thôi.

Chờ Wenger từ chức, chờ đến khi hoa cũng héo tàn thì các CĐV của Arsenal cũng vẫn phải chờ...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất