Confederations Cup: Đức đã tìm thấy Timo Werner

Confederations Cup: Đức đã tìm thấy Timo Werner

26-06-2017 15:03
Joachim Low sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình của ông tại Confederations Cup nhưng có một cầu thủ được dự báo sẽ đóng một vai trò lớn hơn.

Nói đến cầu thủ này lại phải nhắc đến câu chuyện về các tiền đạo của đội tuyển Đức. Đây là vấn đề làm đau đầu Joachim Low trong một thời gian dài. Thậm chí trước khi Miroslav Klose chia tay ở đỉnh cao sự nghiệp tại Brazil, đã có nhiều câu hỏi đặt ra về việc ai sẽ ghi bàn cho Mannschaft (ngoài Thomas Muller). Bởi Mario Gomez luôn được xem là lựa chọn B (và có thể Sandro Wagner sẽ giữ vai trò này), Mesut Ozil không thích hợp ở vị trí số 9 ảo và Mario Gotze đã đạt tới giới hạn của mình ở trận chung kết World Cup 2014 tại Maracana.

Mặc dù vậy, khi đội tuyển Đức tiến thêm một bước nữa trên hành trình chinh phục Confederations Cup, một tiền đạo đã khẳng định mình như là cầu thủ mà Low và Mannschaft tìm kiếm bao lâu nay.

Cầu thủ đó là Timo Werner, người ghi 2 bàn thắng trong thắng lợi 3-1 của Đức trước Cameroon. Bàn thắng đầu tiên của anh là một pha bay người đánh đầu đẳng cấp, bàn thắng thứ hai là khả năng dứt điểm nhanh gọn cho thấy sự tự tin rất lớn của một tiền đạo. Và việc anh không thể có được hat-trick không phải vì anh dứt điểm tồi hay vì anh không xứng đáng.

Trong cuộc họp báo sau đó, Werner cho biết: "Tôi cần một chút thời gian để khởi động. Tôi đã bỏ lỡ hai cơ hội vào đầu trận và thực sự thất vọng vì điều đó."

Xem thêm: Bóng đá quốc tế

Cú bay người đánh đầu ghi bàn của Werner trong trận gặp Cameroon

Nỗi thất vọng giống như một tiêu chuẩn mà Werner đặt ra cho mình. Mùa giải trước, anh đã ghi 21 bàn thắng cho RB Leipzig và giúp đội có cơ hội gặp Real Madrid, Chelsea hay Juventus ở Champions League vào mùa giải tới. Sau một thành tích như vậy, việc anh ghi bàn cho đội tuyển Đức là điều tất nhiên, thậm chí là như vậy.

Xem thêm: Real Madrid hụt mất Messi vì người đại diện chuyển nhà

Và Werner đã không làm tất cả thất vọng. Nhanh hơn với vẻ bề ngoài, tốc độ của anh từng khiến các hậu vệ ở Bundessliga hụt hơi thì nay lại làm cho hàng thủ của Cameroon khổ sở.

Xem ra, vóc dáng của Werner không phải là vấn đề nếu không muốn nói sự đa năng giúp anh trở thành cầu thủ thích hợp cho cả RB Leipzig và đội tuyển Đức.

Cho đến giờ, Werner vẫn chưa được biết đến nhiều khi Leipzig vốn không phải là đội bóng nổi tiếng và anh cũng chưa được các CĐV Đức yêu quý, đặc biệt sau màn ăn vạ ở trận gặp Schalke vào mùa giải trước. Werner thì thấy điều này là bình thường bởi trên tờ BILD, anh có nói "Kobe Bryant bị la ó nhưng anh ấy là người xuất sắc nhất. Tôi không nói tôi xuất sắc nhất nhưng điều đó thôi thúc tôi."

Trong khi những so sánh với một trong những huyền thoại của bóng rổ Mỹ là còn quá sớm, Werner có thời gian để khẳng định giá trị của mình. Dám cá rằng, Cameroon sẽ không phải là lần cuối cùng anh ra sân và ghi bàn cho đội tuyển Đức trên đất Nga.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bản tin thể thao 247

Admin
Tin tức mới nhất