Confederations Cup: Nụ cười trở lại với Putin

Confederations Cup: Nụ cười trở lại với Putin

18-06-2017 00:51
Tổng thống Nga đã đòi hỏi nhiều hơn ở đội tuyển trước Confederations Cup và các cầu thủ chủ nhà thực sự chơi tốt trong trận mở màn.

Dưới sự chứng kiến của Vladimir Putin - người đã tới sân Krestovsky tại St Petersburg bằng trực thăng chỉ 30 phút trước giờ bóng lăn - đội tuyển Nga đã đáp ứng sự mong đợi của ông bằng một màn trình diễn của “những chiến binh” trong trận mở màn Confederations Cup.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá hôm nay cập nhật link xem bóng đá sopcast trên K+, K+1, VTV3, VTV6, link sopcast MU, Arsenal, Chelsea, Barca, Real chất lượng HD.

Mặc dù chẳng có danh hiệu nào sau trận thắng New Zealand 2-0 nhưng phải thừa nhận đây là màn trình diễn thuyết phục từ đội bóng của Stanislav Cherchesov nếu so với thời gian đây của họ. Không rõ có phải vì điểm rơi phong độ của Nga hay không nhưng trước đó, tổng thống Putin thừa nhận rằng, nước Nga chờ đợi nhiều hơn thế từ đội tuyển và họ cần cải thiện vị trí khi World Cup 2018 đang đếm ngược từng ngày.

Đội tuyển Nga thắng New Zealand 2-0 ở trận mở màn Confed Cup

Thế mới nói, Confederations Cup không chỉ là cơ hội cho Nga chứng minh khả năng tổ chức một giải đấu lớn mà còn là cơ hội cho đội bóng của Cherchesov thể hiện đẳng cấp của họ. Và họ đã cho thấy tất cả trong 90 phút trước New Zealand, nếu không muốn nói 90 phút này đã xua đi những đám mây đen tối vây quanh đội bóng kể từ Euro 2016 đến nay.

Xem thêm: Zidane chính thức lên tiếng vụ Ronaldo

Thực tế thì kết quả giao hữu của Nga là rất thất thường. Trận thắng Hungary hồi đầu tháng 6 mới là thắng lợi đầu tiên mà thầy trò Cherchesov có được trong năm 2017 và hệ quả là họ rơi xuống vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng FIFA.

Không phủ nhận Nga đã hòa với Chile trước thềm Confederations Cup và cầm chân Bỉ với tỷ số 3-3 hồi tháng 3, họ từng để thua Bờ Biển Nga 0-2 và khiến chiếc ghế của Cherchesov lung lay.

Hiển nhiên thì một trận đấu chưa phải là tất cả nhưng ít nhất, việc Nga chơi tốt trước New Zealand sẽ mang lại nhiều tự tin và động lực cho các cầu thủ chủ nhà. Và đừng quên rằng, đội tuyển Nga hiện tại gần như được thay máu hoàn toàn và dám cá rằng, sẽ chẳng có người hâm mộ nào bên ngoài biết đến những cái tên như Dmitry Poloz, Viktor Vasin và Georgy Dzhikya. Hay tiền vệ đang khoác áo Spartak Moscow, Denis Glushakov, là người châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Michael Boxall.

Nga đã có màn trình diễn thuyết phục

Nếu có, Nga vẫn còn có thủ môn Igor Akinfeev và tiền vệ Yuri Zhirkov từng khoác áo Chelsea. Tuy vậy, niềm hy vọng của đội chủ nhà đang đặt nhiều vào Aleksandr Golovkin, tiền vệ 21 tuổi của CSKA Moscow từng được Arsenal chú ý đến.

Bên cạnh đó là cầu thủ hay nhất trận khai mạc Confederations Cup: Fedor Smolov. Tiền đạo này thi đấu cho Krasnodar, đội đứng thứ 4 ở giải vô địch Nga mùa bóng vừa qua, và là chân sút hàng đầu của giải trong hai mùa gần đây.

Dĩ nhiên, thắng New Zealand là một chuyện, gặp Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo ở trận đấu tới lại là một chuyện khác cho Nga. Ít nhất thì vào lúc này, người Nga cũng cảm thấy tự tin hơn, đặc biệt khi tổng thống của họ đã cười, đã vỗ tay trên khán đài.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Báo bóng đá 24h

Admin
Tin tức mới nhất