Cuộc đua Premier League: Xin lỗi MU, Tottenham mới là đối thủ chính của Man City mùa này

Cuộc đua Premier League: Xin lỗi MU, Tottenham mới là đối thủ chính của Man City mùa này

25-10-2017 16:51
7 trận đấu đầu tiên ở Premier League, M.U của Mourinho thi đấu rất ấn tượng với phong độ tuyệt vời của Lukaku. Rất nhanh, NHM đa số đồng ý với nhau rằng Premier League năm nay sẽ là cuộc đua song mã của hai đội bóng thành Manchester.

Nhưng đấy là một nhận định hết sức vội vàng. Thứ nhất, trong 7 trận đấu đấy, đoàn quân của HLV Mourinho toàn gặp những đối thủ nhỏ và vừa ở Premier League. Leicester và Everton chưa bao giờ được coi là những đối thủ lớn thực sự ở giải Ngoại Hạng.

Leicester sau khi bất ngờ đăng quang Premier League mùa giải 2015/2016 thì họ chưa bao giờ có được một phong độ tuyệt vời như thế nữa. Và tuần trước HLVShakespeare đã bị sa thải như một minh chứng cho sự bế tắc của đội bóng này.

Còn Everton bao năm nay vẫn vậy. Vị trí của họ là ở đâu đó loanh quanh thứ 6 và thứ 7 trên BXH. Chưa bao giờ người ta đánh giá đội bóng chủ sân Goodison Park thuộc Top 5 của Premier League.

Đấy là hai đối thủ đáng kể nhất của M.U trong 7 vòng đấu đầu tiên và không khó khăn gì để Mourinho cùng các học trò có thể vượt qua được những thử thách tương đối dễ như vậy.

Thứ hai, trừ Man City, các đối thủ lớn khác của M.U trong cuộc đua vô địch đều không thể hiện được đúng đẳng cấp của mình. Hoặc họ tự ngã, hoặc không có được một đội hình tốt nhất như Arsenal chẳng hạn. Chính vì thế M.U vượt lên như là một đối trọng thực sự với Man City trong mùa giải năm nay.

Sau trận đấu với Liverpool, M.U đã cho thấy bộ mặt thật của mình

Nhưng đấy là câu chuyện tính đến hết vòng 7 Premier League. Đến vòng 8, M.U gặp Liverpool, đối thủ lớn thực sự của họ trong mùa giải năm nay. Đoàn quân của các học trò Mourinho đã thể hiện được những gì trong trận đấu đấy?

37.8% kiểm soát bóng so với 62.2% của Liverpool, 6 cú sút nhưng chỉ 1 đi trúng khung thành của Lukaku. Và một thế trận co cụm, chủ trương cầm hòa của HLV người Bồ Đào Nha. Đấy là một con số không tệ, nhưng không tệ so với một đội bóng đang thuộc nhóm cầm đèn đỏ và phải đối đầu với một đội bóng lớn chứ không phải là một M.U đầy kiêu hãnh, giàu truyền thống và đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Premier League.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Mourinho chỉ mong hết giờ trong trận hòa không bàn thắng với Liverpool

Hoang mang, đấy là tâm trạng chung của các CĐV M.U lẫn những nhà chuyên môn sau khi chứng kiến trận đấu đấy. Ngay ngày hôm sau hàng loạt những đòn tổng tấn công và sỉ vả mà báo chí cũng như những NHM (trừ các CĐV M.U) trút xuống đầu các học trò của Mourinho. Hết “thiếu bản lĩnh” rồi đến “hèn nhát”, rồi “xe buýt hai tầng”...đủ mọi lời chỉ trích nặng nề nhất ném về phía đội bóng chủ sân Old Trafford.

Có thể hiểu được những sự thất vọng của họ. Nhưng suy cho cùng Mourinho hoàn toàn có lý khi chủ động chơi phòng ngự như thế. Ông muốn tích lũy những điểm số tối đa khi gặp những đối thủ lớn và bung sức khi gặp những đối thủ nhỏ hơn hay vừa tầm.

Làm như thế Mourinho vừa có được điểm số rất quan trọng trong những trận cầu được nhận định là 6 điểm, và vừa tránh được những chấn thương không cần thiết, nhất là khi bản thân M.U lúc này cũng không có được những nhân sự tốt nhất.

Nhưng Mourinho cũng chỉ là con người, mà đã là con người thì ai cũng phải mắc sai lầm. Trận thua 1-2 trước Huddersfield là minh chứng cho những tính toán không thật sự hoàn hảo của vị HLV người Bồ.

Theo những tính toán của Mourinho thì trận đấy M.U phải có được 3 điểm, thậm chí là 3 điểm theo một cách dễ dàng và thuyết phục chứ không phải là một trận thua sấp mặt như thế. Và đến giờ phút này có thể khẳng định luôn M.U chỉ có thể cạnh tranh cho một vị trí dự Champions League chứ không thể đua tranh ngôi vị vô địch cùng Man City được.

Vấn đề của M.U là gì thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Đấy là hai vị trí hậu vệ cánh, kèm theo không có một trung vệ đẳng cấp để có thể cùng De Gea mang lại những sự an toàn ở phần sân nhà. Ở đây chúng ta không nhắc lại đến những vấn đề đấy nữa mà phân tích kỹ xem tại sao M.U không phải là đối trọng chính thức của Man City mùa này?

Đã đến lúc Tottenham vứt đi những mặc cảm để trở thành một thế lực mới ở Premier League mùa này

Câu trả lời rất đơn giản, họ có thể loại hết những đối thủ mạnh khác như Liverpool, Arsenal và đặc biệt là Chelsea. Nhưng vẫn còn đó một Tottenham lạnh lùng và lầm lì đang đứng ngay sau họ không phải vì điểm số thấp hơn mà chỉ vì chỉ số phụ.

Tottenham chưa bao giờ được coi là một trong những ứng cử viên...nghiêm túc cho cuộc đua Premier League. Trong quá khứ, nhắc đến đoàn quân của ông Pochettino là chúng ta định kiến ngay trong đầu đấy là một đội bóng cạnh tranh chính thức với Arsenal cho vị trí...top 4.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hẳn không nhiều người để ý đến thứ hạng của Tottenham ở mùa giải năm ngoái, khi người ta chú ý nhiều đến việc M.U chỉ ở vị trí thứ 6 nhưng lại dự Champions League thông qua cánh cửa Europa League. Rồi việc Arsenal lần đầu tiên văng ra khỏi top 4 sau 19 năm, khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 và phải dự Europa League năm nay.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Tottenham cần phải vứt bỏ mặc cảm để vươn lên thách thức danh hiệu Premier League một cách nghiêm túc

Mùa giải năm ngoái Tottenham chính là Á Quân của Premier League với 86 điểm, bỏ xa đội đứng thứ 3 là Man City 8 điểm. Năm ngoái Tottenham vẫn gặp những vấn đề nhất định về tâm lý và chưa bao giờ đặt mình vào vị trí có thể cạnh tranh danh hiệu một cách sòng phẳng với những đội bóng lớn khác.

Nhưng vấn đề đấy chúng ta đã không còn nhìn thấy ở Tottenham năm nay.  Harry Kane càng đá, càng hay. Và anh đang nằm trong tầm ngắm của Florentino Perez trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Chơi đằng sau anh là Eriksen, người không có một khuôn mặt cũng như vóc dáng ấn tượng nhưng lại là “trái tim” của cả đội bóng. Thậm chí vai trò của tiền vệ người Đan Mạch còn quan trọng hơn Kane rất nhiều khi đa số những bàn thắng mà Kane ghi được đều qua chân của tiền vệ 25 tuổi này.

Chơi năng nổ hơn Eriksen và cũng khá nguy hiểm ở vị trí cánh đó chính là Dele Alli. Đã từ lâu tiền vệ 21 tuổi này đã là một cầu thủ quan trọng không thể thiếu của Tottenham cũng như tuyển Anh.

Đấy chính là bộ ba đáng sợ nhất mà Pochettino đang sở hữu trong tay. Nhưng vị HLV người Argentina vẫn còn những quân bài rất quan trọng khác giấu trong tay áo để xoay vòng lực lượng mỗi khi ông cảm thấy cần cho những cầu thủ trụ cột của mình được nghỉ ngơi. Đó chính là bộ đôi tiền đạo Heung-Min Son và Llorente, trong đó tiền đạo người Hàn Quốc hoàn toàn có thể chơi ở vị trí lùi sâu.

Nếu như M.U của Mourinho đầy vất vả mới có thể cầm hòa được đoàn quân của HLV Klopp thì Tottenham chỉ cần đúng 4 phút để có bàn thắng trước đối thủ này. Và 8 phút sau họ đã có bàn thắng thứ hai, chính thức nhấn chìm The Kop vào một cơn khủng hoảng.

Nhiều người có thể nói rằng đấy là một chiến thắng đầy may mắn của Tottenham, khi Liverpool đã bị vỡ trận từ rất sớm. Ok, là may mắn, nhưng còn trận hòa với Real Madrid ở 4 ngày trước trên đấu trường Champions League thì sao? Chắc đấy cũng là do...may mắn?... Nên nhớ Real chỉ có thể gỡ hòa được trong trận đấu đấy nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Ronaldo.

Chỉ có một điều giải thích cho phong độ rất tuyệt vời ấy của đoàn quân của Pochettino đó là Tottenham năm nay đã cải thiện rất nhiều về mặt yếu tố tâm lý. Họ đã cởi bỏ được những mặc cảm chỉ là đội bóng gây khó chịu ở giải Ngoại Hạng và vươn lên như một sự thách thức thật sự.

Cuối tuần này Tottenham sẽ hành quân đến sân Old Trafford để đối đầu với Man United. Trận đấu này không phải là một trận derby bình thường của Premier League, nó sẽ phân chia xem ai chính thức sẽ trở thành đội bóng thứ 2 ở trên BXH.

Và với Tottenham nó còn có ý nghĩa như một cuộc...chuyển giao quyền lực nữa vậy. Lúc này Tottenham không nghĩ đến việc mình sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Premier League thì còn chờ đến lúc nào nữa?... Chứng minh cho cả thế giới thấy đi, Spurs!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất