Góc nhìn: Cứ đi đi rồi sẽ thành đường, Pep Guardiola!

Góc nhìn: Cứ đi đi rồi sẽ thành đường, Pep Guardiola!

22-08-2017 18:00
Mùa giải 2017-2018 mới chỉ qua được 2 vòng đấu, nhưng lúc này Man City đang bị lép vế hơn rất nhiều so với người hàng xóm của mình.

Một ngày nào đó Messi sẽ tới Man City

Đấy là lời phát biểu của Pep Guardiola về cậu học trò cưng của mình.

Sau khi Paris Saint-Germain mua được Neymar với giá 222 triệu bảng, những ông chủ của Man City cho rằng mọi ngôi sao khác của đội bóng này đều có thể ra đi, đặc biệt là Messi.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Messi liệu có rời Barca để đến Man City?

Và hôm qua, Pep Guardiola đã tuyên bố hoàn toàn tự tin rằng Man City có thể có được sự phục vụ của Messi, người học trò cũ của mình với giá 300 triệu euro.

Messi đã đồng ý sẽ gia hạn hợp đồng với Barcelona, dù cho cầu thủ đang sở hữu 5 Quả Bóng Vàng này vẫn chưa đặt bút ký vào hợp đồng. Và khi hợp đồng vẫn chưa được ký kết thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi được hỏi liệu Messi có tới Man City không, Pep Guardiola đã trả lời rằng: “Tôi không biết, nếu đội bóng nào có khả năng về kinh tế và Messi muốn ra đi thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra”

Đêm qua Mancity đã có một trận đấu khá khó khăn khi để cho Everton cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay trên sân nhà của mình. Wayne Rooney lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, khi anh ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 35.

Tuy nhiên sang hiệp 2, khi đồng hồ chỉ vào phút 85, Raheem Sterling đã có một cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 cho Man City. Và đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Sterling ghi bàn mở tỉ số cho Man City

Trong trận đấu này, mỗi bên đều bị đuổi một cầu thủ. Kyle Walker là người đầu tiên phải rời sân bên phía Man City khi anh phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 44. Sau đó Morgan Schneiderlin của Everton cũng phải nhận một án phạt tương tự.

Sau trận đấu, Pep Guardiola cũng từ chối đưa ra những nhận định về quyết định của trọng tài. Ông nói.“Chúng tôi muốn có 3 điểm trong trận này”.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận này, ba hoặc bốn cơ hội. Nhưng đối đầu với Everton luôn là một trận đấu khó khăn”.

Với trận hòa này, những người bi quan đã liên tưởng ngay đến những bóng ma quá khứ sẽ quay lại ám ảnh thầy trò HLV Pep Guardiola.

Có thể nói, đội chủ sân Etihad đã trải qua 82 phút thi đấu bế tắc và vô cùng nhợt nhạt trước khi họ bất ngờ có được bàn gỡ của Raheem Sterling.

Kun Aguero nhiều khi có những trận đấu chơi rất hay, nhưng đôi khi ở vào một số thời điểm người ta có cảm giác như Man City cần phải có một trung phong khác sắc bén hơn tiền đạo người Argentina, trận đấu đêm qua là một ví dụ.

Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này Man City hoàn toàn có thể có thêm một mùa giải trắng tay nữa, và khi đó những dấu hỏi dành cho HLV người Tây Ban Nha sẽ càng lớn hơn thêm.

Thoạt nhìn qua, khi Man City đang bị dẫn trước, chúng ta có cảm giác như đoàn quân của ông Pep Guardiola đang dồn ép đối thủ liên tục để tìm kiếm bàn gỡ.

Nhưng thật ra nếu để ý kỹ có thể dễ dàng nhận ra những pha lên bóng của đội chủ nhà hoàn toàn do tự phát, và không có lấy một kế hoạch hay chiến thuật cụ thể nào.

Pep Guardiola đã cho đội bóng của mình chơi với chiến thuật 3-5-2, đây được xem là sơ đồ tối ưu nhất và cũng là sở trường của vị HLV 46 tuổi, nhưng thật ra đội hình này nó làm cho Man City mất cân bằng ghê gớm.

Có quá nhiều cầu thủ tấn công ở phía trên và chỉ có một mình Fernandinho làm nhiệm vụ thu hồi bóng, điều đó có nghĩa khi gặp những đội có hàng công thật sự mạnh, khung thành của thủ môn Ederson chắc chắn sẽ bị chao đảo.

Rất khó hiểu là Yaya Toure, một người có khả năng cầm trịch khu trung tuyến lại không được Pep Guardiola trọng dụng nhiều. Tuổi tác chỉ là một phần, nhưng không thể lấy lí do đấy để đầy ải Toure trên băng ghế dự bị trong suốt thời gian dài như thế được.

Pep là một HLV giỏi, phải khẳng định như vậy. Nhưng đôi khi ông quá bảo thủ, dẫn đến những sai lầm mà nếu muốn làm lại cũng không thể sửa chữa được. Vụ Joe Hart là một ví dụ.

Phải cải tổ Man City, Pep có dám không?

Ngoài ra, phong độ có phần đi xuống  của một số trụ cột như Kun Aguero, David Silva, Sane cũng là một vấn đề khác mà Pep cần quan tâm, đặc biệt là David Silva.

Silva đã là trụ cột của Man City trong thời gian hơn 6 năm, nhưng có lẽ lúc này đội chủ sân Etihad cần mạnh dạn tìm kiếm một thủ lĩnh mới ở khu vực giữa sân thay cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

Man City nên để Silva ra đi

Với nhiều CĐV Man City, đề xuất bán Silva là một sự phỉ báng. Ở thành phố Manchester, người ta ca tụng cầu thủ này là Merlin, một pháp sư huyền thoại trong truyền thuyết vua Arthur.

Nhưng giờ đây Silva đã có dấu hiệu suy giảm phong độ. Chúng ta bắt đầu từ mùa giải 2014-2015, Silva chỉ có 2 bàn thắng và kiến tạo 67 pha làm bàn. Anh cũng bị những chấn thương theo đuổi hành hạ nữa

Trong mùa giải thảm họa 2015-2016 của Man City, Silva vắng mặt 18 trận vì bị chấn thương. Man City chỉ thắng được 7/18 trận đấy. Bằng chứng quá rõ họ phụ thuộc vào cầu thủ này như thế nào.

Đã đến lúc cần chấm dứt sự phụ thuộc này, và Pep cần một cuộc cải tổ thật sự nếu như ông nghiêm túc với những tham vọng của mình.

Đẩy Silva ra khỏi đội hình và thay cho mình một “lá phổi” khác liệu Pep có dám không? Thôi thì cứ đi đi rồi sẽ thành đường...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất