Gục ngã ở White Hart Lane, M.U đặt cược mùa giải vào Europa League

Gục ngã ở White Hart Lane, M.U đặt cược mùa giải vào Europa League

15-05-2017 02:22
Thêm một ngày đáng thất vọng khác với thầy trò HLV Jose Mourinho, sau khi M.U để thua 1-2 trước Tottenham. Tuy nhiên, đây là kết quả được dự báo từ lúc trận đấu chưa bắt đầu, trong bối cảnh Quỷ đỏ muốn dồn sức cho Europa League.

Tottenham đã có màn chia tay không thể ngọt ngào hơn với ngôi nhà White Hart Lane, nơi họ gắn bó trong 118 năm. Ngay từ phút thứ 6, Victor Wanyama đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước lúc Harry Kane nhân đôi cách biệt thời điểm hiệp 2 mới trở lại được vỏn vẹn 3 phút.Mời các bạn cập nhập thông tin mới nhất về các giải bóng đá tại: Bóng đá 24h

Victor Wanyama ghi bàn thắng mở tỷ số sớm cho Tottenham

Phải chờ cho tới phút 71, M.U mới phản ứng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, khiến một số người hâm mộ của Quỷ đỏ không khỏi thất vọng. Dưới thời Sir Alex Ferguson, Tottenham không bao giờ là đối thủ xứng tầm với người khổng lồ của Manchester.

Dù vậy, chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát, người ta có thể dự báo sớm về diễn biến tại White Hart Lane. Với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng trước lúc bước vào lượt trận này, M.U không có ý định cạnh tranh tấm vé vào top 4 Premier League. Kể cả có muốn đua tranh, họ cũng không còn quyền tự quyết, bởi phía trên là Arsenal, Liverpool và Man City có lợi thế rõ ràng về điểm số.

Harry Kane nhân đôi cách biệt tỷ số cho Tottenham vào đầu hiệp 2

Mời các bạn nhanh tay click Link Sopcast để thưởng thức những trận đấu bóng đá Full hd nhanh nhất.

Đây là lý do vì sao HLV Jose Mourinho chỉ giữ lại 3 gương mặt vừa trải qua trận đấu với Celta Vigo tại lượt về bán kết Europa League trong đội hình xuất phát là Eric Bailly, Daley Blind và Jesse Lingard. Hầu hết những cái tên còn lại như Chris Smalling, Phil Jones và Juan Mata mới trở lại từ chấn thương, còn Michael Carrick, Anthony Martial và Wayne Rooney thường xuyên mài đũng quần trên ghế dự bị.

Ở đội hình xuất phát của M.U tại White Hart Lane còn có gương mặt trẻ như Axel Tuanzebe bởi Paul Pogba phải về Pháp chịu tang cha, điều cho thấy Mourinho chuẩn bị cho tinh thần “buông súng” trước lúc đặt chân đến London. Với tấm vé vào chung kết Europa League, tất cả những gì chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã, đang và sẽ làm là giữ chân, giữ cẳng, cho các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận đấu của mùa giải tại Stockholm (Thụy Điển) với Ajax vào ngày 24-5.

Wayne Rooney có bàn thắng "danh dự" cho M.U vào giữa hiệp 2

Sau khi để thủng bàn đầu tiên, một số CĐV của M.U đã quy trách nhiệm cho Rooney. Thế nhưng, rất khó để đổ lỗi cho một cầu thủ ở tuổi 31 với sở trường là tiền đạo để có thể ngăn chặn được cầu thủ giàu sức mạnh như Wanyama. Chỉ cần nhìn vào tình huống hàng loạt cầu thủ M.U để Son Heung-Min cầm bóng xông thẳng vào vòng cấm địa là đủ hiểu Quỷ đỏ chỉ muốn hoàn tất “thủ tục” tại Premier League.

Mọi con số hay thống kê tại Ngoại hạng Anh lúc này với M.U là vô nghĩa. Khi trận đấu quyết định thành bại của mùa giải chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn ra, việc các học trò Mourinho chỉ dứt điểm bằng một nửa Tottenham và có số đường chuyền không bằng một nửa đối phương trong thời gian thi đấu hiệp 1, cũng là điều dễ hiểu với một đội bóng không còn động lực.

Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris; Vertonghen, Alderweireld, Trippier (Walker, 83’), Davies; Wanyama, Eriksen (N'Koudou, 90+2); D. Alli, Dier, Heung-Min Son (Dembélé, 72’); Kane.

Ghi bàn: Wanyama (6’), Kane (48’)

M.U: De Gea; Bailly, Jones, Smalling, Blind; Tuanzebe (Herrera, 61'), Carrick; Rooney, Mata (Rashford, 79'), Lingard (Mkhitaryan, 61'); Martial.

Ghi bàn: Rooney (71’)

Xem thêm: Bale sẽ sẵn sàng cho chung kết Champions League

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất