Lượt về bán kết Champions League: Sẽ có kịch bản “điên rồ”?

Lượt về bán kết Champions League: Sẽ có kịch bản “điên rồ”?

30-04-2018 16:00
Lượt về vòng tứ kết Champions League đã chứng kiến kịch bản “điên rồ”. Liệu chăng, điều đó có lặp lại ở bán kết, khi Bayern Munich và AS Roma vẫn còn cơ hội ngược dòng?

Real Madrid sợ hãi tại “đất Mẹ”

Trên lý thuyết, việc giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Allianz Arena là lợi thế quá lớn với Real Madrid trước trận lượt về. Thế nhưng, việc thi đấu ở Bernabeu chưa chắc đã là lợi thế với thày trò HLV Zidane, thậm chí, ở khía cạnh nào đó, đây là bất lợi với Los Blancos.

Việc thi đấu ở Bernabeu chưa chắc đã là lợi thế của Real Madrid

Nói vậy bởi lẽ, thực tế cho thấy, Real Madrid luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi thi đấu trên “đất Mẹ” ở mùa giải này. Trong 26 trận đấu trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã không thắng… 12 trận (hòa 7, thua 5). Đây là thành tích tệ hại nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên sân nhà ở thế kỷ 21.

Còn nhớ, ở lượt về tứ kết Champions League, Real Madrid suýt nữa đã ôm hận trước Juventus dù giành chiến thắng 3-0 tại Turin ở lượt đi. Trên sân nhà, họ đã để Juventus dẫn trước 3-0 chỉ sau 61 phút. Rất may, C.Ronaldo đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ để giúp Los Blancos đi tiếp đầy nghẹt thở.

Ngoài Juventus, 4 CLB khác đã giành chiến thắng ở Bernabeu là Real Betis, Barcelona, Villarreal, Leganes. Ngoài Barcelona, các đối thủ còn lại đều ở tầm dưới so với đoàn quân của HLV Zidane. Đó chưa kể ngay cả đội bóng hạng dưới Numancia cũng rời sân Bernabeu với trận hòa.

Sức ép của những CĐV Real Madrid chưa bao giờ dễ chịu với các cầu thủ của HLV Zidane. Họ sẵn sàng la ó bất kỳ cá nhân nào chơi tệ, ngay cả C.Ronaldo. Do đó, Real Madrid thường thi đấu với sức ép đè nặng và không thoải mái như khi đá trên sân khách.

Nên nhớ, ở mùa giải trước, Real Madrid từng thắng Bayern Munich với tỷ số 2-1 trong trận lượt đi trên sân Allianz Arena. Tuy nhiên, họ đã toát mồ hôi hột ở trận lượt về tại Bernabeu, khi thua 1-2 ở 90 phút chính thức. Chỉ tới khi C.Ronaldo tỏa sáng với 2 bàn thắng ở hiệp phụ, Real Madrid mới có thể đi tiếp. Giả sử, nếu như Vidal không phải nhận thẻ đỏ, Real Madrid hoàn toàn có thể ôm hận bởi họ có thế trận lép vế so với đối thủ.

Giữa tuần này, Bayern Munich cũng hành quân tới sân Bernabeu trong thế chẳng còn gì để mất. Nếu như họ sắc sảo hơn ở trận lượt đi thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Real Madrid. Chắc chắn, họ sẽ tới bước vào trận lượt về với sự “hung bạo” tương tự. Los Blancos hứa hẹn đối diện với nhiều thách thức.

AS Roma sẽ biến Liverpool thành Barcelona?

Sự hưng phấn sau chiến thắng trước Barcelona đã làm hại AS Roma trong trận đấu với Liverpool tại Anfield. Họ thi đấu chủ quan và mắc quá nhiều sai lầm trong phòng ngự. Điều đó giúp cho The Kop vượt lên dẫn trước 5-0.

AS Roma sẽ tái hiện điều thần kỳ trước Liverpool?

Rất may, hai bàn thắng trong thời điểm cuối trận của Dzeko và Perotti đã mở ra hy vọng cho AS Roma ở lượt về. Bằng không, nếu rời sân với thất bại 0-5, coi như số phận của “Bày sói” đã được định đoạt.

AS Roma bước vào trận lượt về ở Olimpico với kịch bản tương tự như trước Barcelona. Để đi tiếp, họ cần phải giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn hoặc tỷ số 3-0, 4-1. Thêm một lần, AS Roma đứng trước thời khắc đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Bài học của Barcelona sẽ nhắc nhở rất nhiều Liverpool. Điều cần thiết là họ cần phải duy trì sự hưng phấn cao độ như trận lượt đi và đủ tỉnh táo để hướng trận đấu theo ý mình.

Tuy nhiên, đó không phải là điều đơn giản. Liverpool dưới thời Jurgen Klopp thừa hưng phấn nhưng luôn thiếu đi cái đầu lạnh. Hơn nữa, hàng thủ của The Kop luôn đặt CLB vào tình trạng bất an với sự lỏng lẻo và liên tục mắc sai lầm. Hai bàn thua ở trận lượt đi là ví dụ.

Nói vậy để thấy rằng, cơ hội đi tiếp của AS Roma vẫn còn, dù rất nhỏ nhoi. Nếu họ hai lần vượt qua được “cửa tử” thì thực sự đáng nể. Bằng không, dù sao, “Bày sói” đã cố gắng rất nhiều ở Champions League mùa này.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất