M.U bị loại khỏi Champions League: Cái chết của sự kiêu hãnh

M.U bị loại khỏi Champions League: Cái chết của sự kiêu hãnh

14-03-2018 17:00
Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Sevilla, Mourinho đã rất tự tin đăng đàn nói rằng sẽ là một sự thất vọng nếu M.U của ông thất bại trong trận đấu này. Những lời phát biểu ấy của HLV người Bồ chẳng làm ai ngạc nhiên vì vốn dĩ ông là một kẻ kiêu hãnh như thế. Nhưng đêm qua Mourinho đã “chết” trong sự kiêu hãnh của chính mình...

Trước khi trận đấu diễn ra khoảng một tiếng, các CĐV của M.U đã xôn xao bởi trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ có cái tên...Fellaini. Người ta tá hỏa không hiều vì lý do gì mà Mc Tominay không được đá chính. Tiền vệ trẻ người Anh đã có những trận đấu rất ấn tượng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong trận đại chiến với Liverpool.

Mourinho luôn mang đến những bất ngờ cho người khác

Nếu như Mourinho muốn làm cho người ta ngạc nhiên thì có lẽ ông đã thành công. Chỉ có điều nó được hiểu theo nghĩa tiêu cực. Không ai hiểu lý do Fellaini được đá chính là gì trừ HLV người Bồ Đào Nha. Nếu như Mourinho muốn sử dụng chiều cao của tiền vệ người Bỉ trong các pha không chiến thì ông đã thất bại toàn tập.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế mới nhất

Mourinho đã làm cho người khác phải bất ngờ khi để Fellaini đá chính đêm qua

60 phút có mặt trên sân cựu tiền vệ của Everton chẳng để lại bất cứ ấn tượng gì. Có lẽ điều người ta nhớ nhất về Fellaini trong trận đấu đêm qua chính là kiểu tóc dị hợm của anh được đăng tải trước khi trận đấu bắt đầu. Nó dị hợm như chính lối đá của M.U vậy.

Chưa hết, Mourinho tiếp tục làm các fan của Quỷ Đỏ phải hoang mang khi kéo Rashford ra khỏi vị trí cánh trái sở trường và xếp anh đá bên phía đối diện. Sở dĩ HLV người Bồ xếp như thế là ông vẫn đặt niềm tin vào Alexis Sanchez.

Mourinho xếp Rashford đá cánh phải có lẽ vì sức ép của dư luận khi họ cho rằng tiền đạo người Anh xứng đáng được đá chính. Đúng là Rashford xứng đáng được đá chính, nhưng không phải theo cách như vậy. “Không ai thay đổi đội hình khi nó đang mang đến những thành công”. Không biết ai là tác giả câu nói ấy nhưng nó xứng đáng được liệt vào những điều ghi chú quan trọng nhất trong cẩm nang của các HLV.

Mourinho đã phạm phải một sai lầm quá lớn đó là ông xới tung lên đội hình đang thi đấu rất ấn tượng của mình để trở thành một mớ hỗn độn không hơn, không kém. Fellaini lạ lẫm trong tuyến giữa của M.U, những bước chân của Rashford cũng trở nên lạc nhịp khi không được đá đúng vị trí sở trường.

HLV người Bồ Đào Nha đã làm cả thế giới phải xôn xao về ông trong thương vụ lôi kéo Alexis Sanchez về sân Old Trafford vào mùa chuyển nhượng mùa đông vừa rồi. 2 tháng trôi qua kể từ khi tiền đạo người Chile chính thức khoác áo M.U người ta có thể khẳng định được rằng đấy là một sai lầm hệ thống của Mourinho mà nhiều khả năng nó sẽ là nguyên nhân chính khiến M.U phải trắng tay trong mùa giải năm nay.

Cựu tiền đạo của Arsenal không để lại bất cứ một dấu ấn nào kể từ khi anh về với sân Old Trafford. Nhìn những bước chạy đầy cố gắng của Sanchez trong một số thời điểm người ta không khỏi thương xót cho anh. Danh vọng nó có thể biến bất cứ ai trở thành một kẻ tầm thường dù cho anh ta có tài giỏi đến đâu.

Giá như Sanchez ở lại Arsenal, chung tay cùng Wenger đưa Pháo Thủ ra khỏi những khó khăn, có lẽ anh sẽ được người ta quý trọng hơn rất nhiều. Hãy nhìn Ozil, tiền vệ người Đức hoàn toàn có thể đi đến bất cứ đâu mà anh ta muốn, kể cả đó có là M.U hay Barca, nhưng cuối cùng Ozil đã quyết định gia hạn hợp đồng với Pháo Thủ vì anh tin rằng tiền chẳng là gì nếu đem ra so sánh với những giá trị nhân văn trong đời sống thường ngày của mỗi con người.

Ozil có thể không bao giờ có được danh hiệu nào với Arsenal, và Pháo Thủ cũng có thể sẽ không bao giờ tìm lại được những hào quang xưa cũ của mình, nhưng chẳng ai dám nói tiền vệ người Đức đã sai lầm. Thậm chí nhắc đến anh, người ta phải dùng những kính từ trân trọng nhất. Đấy là một tài sản đáng quý của một cầu thủ, nó đáng quý không biết gấp bao nhiêu lần những danh hiệu và giá trị về kinh tế có thể mang lại cho anh ta.

Mourinho là một con người đầy kiêu hãnh, nhưng chính sự kiêu hãnh ấy đang dần dần giết chết ông

Mourinho là một con người thông minh, chắc chắn là như vậy. Và ông thừa khả năng để nhận ra Sanchez đã là một nước cờ tai hại của mình cho đến lúc này. Nhưng vì sao HLV người Bồ vẫn cố dùng tiền đạo người Chile hết trận này đến trận khác mà không dám mạnh dạn “vứt” anh lên ghế dự bị để Rashford có thể thoải mái tỏa sáng?

Xem thêm: tin bóng đá c1 châu âu

Niềm kiêu hãnh đang dần giết chết Mourinho

Câu trả lời chỉ có thể là Mourinho không thể làm như vậy vì niềm kiêu hãnh của mình. HLV 55 tuổi này có thể nhận những thất bại cay đắng, nhưng tuyệt đối ông không thể trở thành trò cười cho những người khác. Niềm kiêu hãnh không cho phép ông làm như vậy. Nếu quyết định hy sinh Sanchez, chẳng khác nào HLV người Bồ tự tay tát thẳng vào mặt mình. Chính vì vậy tuyệt nhiên Sanchez phải đá hết trận này đến trận khác, bất chấp phong độ có là như thế nào đi chăng nữa.

Với khả năng đối đáp và phát ngôn rất giỏi, cùng với bản chất kiêu căng, Mourinho có thể biến bất cứ thất bại dù nó đau đớn như thế nào cũng trở thành một điều gì đó rất đỗi bình thường. Hãy xem những gì mà HLV người Bồ đã nói sau trận đấu.

“Thất bại này là một điều bình thường. Tôi chẳng thấy có điều gì đó nghiêm trọng ở đây. Chúng tôi sẽ gặp Brighton ở FA Cup vào thứ 7 tới và chúng tôi không có nhiều thời gian để buồn. Ai cũng có thể bị loại khỏi Champions League. Barca, Real, Chelsea,PSG... vì thế nó không phải là điều tận thế.

Các bạn hỏi tôi điều gì có thể khiến M.U tránh khỏi những thất bại như thế này trong tương lai ư? Tiền! Ai cũng phải tiêu tiền đúng không? Tất cả đội bóng đều phải đầu tư, và chỉ có đầu tư mới có thể giúp đội bóng cải thiện chất lượng qua từng mùa giải”.

Nghe những lời nói đó của vị HLV người Bồ mà người ta phải ngả mũ kính phục ông. Không biết M.U có tiếp tục thao túng thị trường chuyển nhượng trong tương lai như những gì mà Mourinho đã nói hay không, nhưng nếu Alexis Sanchez không thể lấy lại được phong độ của mình thì nhiều khả năng chính Mourinho sẽ thay anh bằng một bản hợp đồng bom tấn khác.

Lúc đấy sẽ chẳng ai nhắc đến HLV người Bồ đã sai lầm như thế nào với tuyển thủ người Chile, mà lại nói đến những tham vọng của ông. Cái tài của Mourinho chính là chỗ đó. Với cựu HLV của Chelsea, ông có thể thất bại nhưng tuyệt đối không bao giờ để niềm kiêu hãnh của mình bị tổn thương...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất