Mỗi tuần một câu chuyện: Coutinho đến Barca. Vì chúng ta cần nhau!

Mỗi tuần một câu chuyện: Coutinho đến Barca. Vì chúng ta cần nhau!

08-01-2018 17:00
“Đồ rắn độc”. Đấy là từ mà các Liverpuldian nói trên các diễn đàn mạng trong hai ngày gần đây, khi biết tin Philippe Coutinho đã chính thức khoác lên mình chiếc áo của Barca.

Nhưng có lẽ bản thân tiền vệ người Brazil này không hề quan tâm đến điều đó, khi anh biết rằng anh phải đi. Đi vì giấc mơ của mình, đi vì ước nguyện được vươn đến một đẳng cấp mới với nhiều danh hiệu cao quý mà nếu như vẫn ở Liverpool thì không biết bao giờ anh mới có được.

Coutinho cần Barca để thực hiện những giấc mơ của mình...

Bóng đá bây giờ không phải như bóng đá của những thế kỷ trước, khi người ta thi đấu vì lòng trung thành, thi đấu vì tình yêu với CLB, mà Alan Sheare là một ví dụ điển hình. Huyền thoại người Anh đã gắn bó với Newcastle tròn một thập kỷ từ năm 1996 đến năm 2006 mà không hề có ý định ra đi tìm cho mình những thành công mới.

Xem thêm: tin tức bóng đá tbn mới nhất

Coutinho muốn sang Barca để hoàn thành những giấc mơ của mình

“Tôi không thể có được Alan Sheare vì tình yêu của anh ấy với Newcastle quá lớn”. Sir Alex Ferguson đã có lần bộc bạch như thế trước báo giới khi trong quá khứ, M.U của ông rất muốn có được tiền đạo này. Nhưng mọi cố gắng của Sir Alex và M.U cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng trước Sheare khi anh nhất quyết muốn ở lại với đội chủ sân St James’ Park.

Newcastle ở thời điểm đấy và cho đến mãi sau này khi Sheare giải nghệ chưa bao giờ được coi là một đội bóng lớn. Và so với những Arsenal, Liverpool hay M.U, đội bóng của Sheare dường như không có cơ hội chen chân cho những danh hiệu.

Và vì thế khi huyền thoại người Anh giải nghệ, người ta vẫn có cảm giác gì đấy tiếc nuối cho anh, khi anh không có nổi một danh hiệu nào cho sự nghiệp của mình, ngoại trừ một lần duy nhất được vô địch giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng trong màu áo của Blackburn mùa giải 1994-1995.

Giá như anh chịu đến M.U bảng thành tích của anh chắc chắn sẽ phong phú hơn như thế rất nhiều, và con đường huyền thoại của anh chắc chắn cũng có giá trị hơn rất nhiều. Nhưng Sheare đã không làm thế vì lòng trung thành. Và anh mãi là một huyền thoại bất tử trong lòng các fan “Chích Chòe”.

Nhìn sang Serie A, Totti cũng là một hình mẫu trung thành như vậy. Cả đời chàng tiền vệ hào hoa này chỉ gắn liền với màu áo bã trầu của Roma. Thành tích danh hiệu của Totti cũng không khá hơn là mấy so với Alan Sheare, nhưng đấy chưa bao giờ là mối bận tâm với người đội trưởng của Roma. Chỉ cần anh thấy vui và hạnh phúc là được, mọi thứ khác không quan trọng.

Bóng đá ngày nay không bao giờ có được những giá trị tốt đẹp như thế, khi nó bị chi phối rất nhiều thứ. Ngày nay bóng đá không còn là một môn thể thao đơn thuần nữa, nó là kinh doanh, là một hình thức thương mại, thậm chí còn liên quan đến cả chính trị nữa.

Nếu không có bóng đá, sự nghiệp chính trị của Silvio Berlusconi không bao giờ vẻ vang đến thế, dù cho những Scandal và tai tiếng không bao giờ thiếu trên con đường vinh quang của ông. Và cũng nếu không có bóng đá thì có lẽ George Weah không bao giờ có thể trở thành tổng thống của Liberia.

Nói vậy để thấy rằng bóng đá nó có thể thay đổi vận mệnh của con người ta như thế nào. Chính vì thế khi Coutinho có ước nguyện được ra đi để tìm đến với những thành công mới thì đấy là một ước nguyện vô cùng chính đáng, và không có lý do gì để chỉ trích anh. Anh càng không phải là một kẻ phản bội như nhiều người vẫn nghĩ.

Coutinho là một tiền vệ đẳng cấp và tài năng cũng như tuổi trẻ của anh không thể phí hoài mãi trong màu áo của Liverpool được. 6 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield, tiền vệ người Brazil có được những gì? Câu trả lời là Không gì cả.

Và nếu cứ tiếp tục chơi ở đây thì có lẽ anh sẽ lại là một Alan Sheare hay Totti nữa, nghĩa là ngoài sự yêu mến của các CĐV ra, anh không có một thứ gì để lưu lại cho sự nghiệp cầu thủ của mình.

Đấy là một thực tế nghiệt ngã, Liverpool chưa thể cạnh tranh được danh hiệu với Man City, M.U, hay Chelsea trong tương lai gần, còn Champions League có lẽ lại càng khó với tới hơn.

Nhưng việc mất Liverpool có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới lực lượng của “Lữ Đoàn Đỏ” ở thời điểm hiện tại. Trong tay Klopp đang có những nhân tố hoàn toàn có thể vực dậy tinh thần của đội chủ sân Anfield vào lúc này, mà Salah là một nhân tố ví dụ điển hình như thế.

Barca cũng cần Coutinho để trở nên hoàn hảo

Nhưng Barca thì lại khác. Họ đang rất cần Coutinho để lắp ghép vào vị trí mà Neymar đã để lại. Một người Brazil đã đi và thay vào là một người Brazil khác. Dembele hay Paulinho chưa bao giờ được coi là miếng ghép hoàn hảo cho vị trí của Neymar. Và nếu như ai đó lấy số tiền mà Barca đã mua hai cầu thủ này ra để nói rằng họ đủ sức khỏa lấp đi nỗi nhớ Neymar của các cule thì thật là tội nghiệp.

Điều đó đã trả lời cho câu hỏi liệu Coutinho có hợp với Barca không, có cần thiết với Barca vào lúc này không khi đoàn quân của ông Valverde đang chơi rất ổn định và dường như chắc chắn bỏ túi danh hiệu La Liga mùa này.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá tây ban nha

Barca cũng rất cần một mẫu ngôi sao như Coutinho ở trong đội hình

Barca có thể không cần Coutinho trong năm nay khi họ có thể vô địch La Liga và tiến xa hơn nữa ở Champions League. Nhưng chắc chắn họ sẽ rất cần anh cho một chiến dịch về lâu về dài của Barca. Tiền vệ người Brazil năm nay mới 25 tuổi và anh có thể là tương lai của Barca khi Mess đã bước sang tuổi 31.

Mùa giải sau Real chắc chắn sẽ có những sự bổ sung mạnh mẽ cho lực lượng của mình, và không biết Neymar có sang Bernabeu để quay trở lại đối đầu với chính Barca không? Nếu vậy thì đấy sẽ là một câu chuyện hết sức thú vị. Nhưng đấy là trong tương lai.

Còn bây giờ hãy chào mừng Coutinho đến với sân Camp Nou và tận hưởng những gì tốt đẹp mà anh sẽ làm cùng với Barca. Vì họ thực sự cần nhau và người được hưởng lợi nhiều nhất không ai khác chính là các cule.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất