Mỗi tuần một câu chuyện: Đã đến lúc Lukaku nhường vị trí cho Ibrahimovic

Mỗi tuần một câu chuyện: Đã đến lúc Lukaku nhường vị trí cho Ibrahimovic

11-12-2017 17:00
Đã có những xì xào về việc Lukaku bị tâm lý khi Ibrahimovic trở lại đội hình của HLV Mourinho. Dù cho sau đó đích thân tiền đạo người Bỉ đã lên tiếng rằng anh không ngại cạnh tranh với Ibra, nhưng chứng kiến trận đấu hôm qua của tiền đạo 24 tuổi, tất cả đều thấy rất rõ Lukaku đang bị...căng cứng như thế nào.

Thi đấu khá tích cực, tham gia vào hầu hết những điểm nóng ở trên sân, nhưng tất cả những pha xử lý của Lukaka trong trận đấu derby với Man City hôm qua hầu hết đều mang đến...thảm họa cho đội nhà.

Lukaku đang bị tâm lý bởi sự xuất hiện của Ibrahimovic

Ngoài hai pha “kiến tạo” cho David Silva và Otamendi ghi bàn, tiền đạo người Bỉ còn bỏ lỡ cơ hội có thể san bằng tỉ số 2-2 cho “Quỷ Đỏ” trong những phút cuối cùng của trận đấu, khi anh đối mặt với thủ môn Ederson nhưng lại sút bóng...trúng mặt của thủ thành này trong cự li có lẽ là không quá 3 mét.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Lukaku đang bị tâm lý khi phải chứng tỏ mình xứng đáng đá chính hơn Ibrahimovic

Ở bàn thua đầu tiên của M.U, lần đầu tiên người ta chứng kiến Lukaku bị...đè mà không có phản ứng gì. Từ xưa đến nay, tiền đạo người Bỉ được biết đến bởi khả năng tì đè và bứt tốc rất tốt, hiếm có ai có thể đè được lại với cựu tiền đạo của Everton.

Ở bàn thua thứ hai thì khỏi nói, có lẽ một cầu thủ đang chơi ở giải nghiệp dư có lẽ cũng phá bóng tốt hơn ngôi sao người Bỉ trong tình huống ấy. Hai sai lầm không thể tha thứ, cộng thêm một pha bỏ lỡ cơ hội không thể tin được khi đối mặt với thủ môn đối phương, có lẽ đến lúc này người ta đã có thể khẳng định rằng tâm lý của Lukaku đang có vấn đề.

Đồng ý rằng bất cứ một tiền đạo nào cũng phải trải qua quãng thời gian tự nhiên không thể ghi nổi bàn thắng, dù cho đã có những cơ hội rất tốt. Ngay cả Messi cũng đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh này, và Ronaldo hiện tại cũng đang gặp vấn đề tương tự như tiền đạo người Bỉ

Người ta có thể kiên nhẫn và thông cảm với Lukaku khi anh thi đấu tích cực, có tinh thần cống hiến vì đội bóng, nhưng nếu như thái độ thi đấu có vấn đề, cộng thêm sự ích kỷ thì tiền đạo này xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích.

Có lẽ không nhiều người để ý trong một tình huống phản công nhanh của “Quỷ Đỏ” trong trận đấu đêm qua, Lukaku có bóng bên hành lang trái và anh đã mở tốc độ rất tốt để vượt qua hàng thủ của Man City, phía trong Ibra đang xin bóng khi tiền đạo người Thụy Điển đã bắt kịp tốc độ của Lukaku và sẵn sàng hỗ trợ.

Nhưng Lukaku đã xử lý cá nhân, anh giữ bóng thêm một nhịp nữa rồi định tìm cách vượt qua tiếp một hậu vệ của Man City đang ập vào để dứt điểm. Và cuối cùng cơ hội trôi qua trong sự ngỡ ngàng của Ibrahimovic ở phía trong. Tình huống ấy diễn ra rất nhanh, và không ai để ý tới.

Nếu Lukaku chịu căng trái bóng vào cho Ibra ở phía trong, chỉ cần anh không mắc lỗi khi thực hiện cú căng ngang đó thì rất có thể Ibra đã lập công và M.U không phải nếm trái đắng như vậy trọng trận derby.

Đã đến lúc Lukaku phải nhường chỗ cho Ibrahimovic

Tình huống ấy đã “tố cáo” rõ ràng rằng Lukaku đang bị sức ép từ Ibra và trong sâu thẳm trái tim tiền đạo người Bỉ luôn có ý định phải chứng tỏ mình giỏi hơn Ibra và xứng đáng đá chính trong đội hình của Mourinho. Đấy là một điều nguy hiểm, hết sức nguy hiểm nếu như Lukaku tiếp tục thi đấu với tâm lý như thế.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất

Đã đến lúc Lukaku phải nhường vị trí cho Ibrahimovic

Về phần mình, Ibrahimovic chỉ được HLV Mourinho tung vào sân ở phút 75, với hy vọng gia tăng sức tấn công cho đội chủ sân Old Trafford. Chỉ có chưa đến 20 phút, tính cả thời gian bù giờ để tiền đạo 39 tuổi này có thể làm được một điều gì đó đặc biệt là quá ít.

Nhưng nhìn chung Ibra đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, anh tham gia khá nhiều vào điểm nóng ở trên sân và liên tục chạy chỗ chiến thuật để mở ra những khoảng trống cho Lukaku và các tiền vệ M.U ở tuyến hai.

Có một chi tiết khá thú vị là Ibra được Mourinho tung vào sân để đá số 10, nhưng từ khi chứng kiến pha bóng cá nhân của Lukaku, Ibra chủ động chơi nhô cao như những gì anh đã làm trong đội hình M.U cách đây 1 năm. Điều đó làm Lukaku khá bối rối khi tìm khoảng không để di chuyển.

Những tình tiết đấy hẳn không thể nào qua được đôi mắt của Mourinho. Chính HLV người Bồ Đào Nha đã từng tuyên bố Lukaku luôn là sự lựa chọn số một của ông, bất chấp phong độ của anh có là như thế nào đi chăng nữa. Nhưng sẽ thật ngớ ngẩn khi chúng ta tin những điều đó là sự thật.

Nếu Lukaku vẫn cứ tiếp tục thi đấu với sự vô duyên như thế này, cộng thêm tâm lý căng cứng phải chứng tỏ rằng mình đẳng cấp hơn Ibrahimovic, thì có lẽ sẽ không bất ngờ gì khi bỗng có một ngày chúng ta thấy Lukaku ngồi trên băng ghế dự bị và người đá chính sẽ là tiền đạo người Thụy Điển, dù cho anh đã 39 tuổi.

Lúc này Mancity đã bỏ xa M.U với 11 điểm, và Mourinho không còn nhiều thời gian để kiên nhẫn nữa...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất