Mỗi tuần một câu chuyện: Messi, người chiến thắng nghịch cảnh!

Mỗi tuần một câu chuyện: Messi, người chiến thắng nghịch cảnh!

11-10-2017 16:56
“Không phải mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực/ Và thật dễ dàng để đầu hàng nỗi sợ hãi/ Trong những lúc thế này, luôn có một giọng nói vô thức vang lên/ Bạn sẽ làm được mọi điều khi bạn có niềm tin...”

Đấy là lời bài hát trong ca khúc bất hủ When You Believe mà hai Diva huyền thoại Maria Carey và Whitney Houston đã cùng nhau ca lên. Ở Ecuador rạng sáng nay, cũng có một người ca lên những thanh âm ấy nhưng bằng đôi chân và tài năng của mình ở trên sân cỏ, Lionel Messi.

Cả thế giới đã cạn lời trước tài năng và vẻ đẹp của anh đã mang lại trong bóng đá, đúng là vào lúc này dùng những từ ngữ nào để ca ngợi Messi cũng đều trở nên thừa thãi và nếu không cẩn thận thì nó sẽ trở thành lố bịch. Nhưng đấy là Messi của Barca. Còn Messi của Argentina lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Một con người, hai số phận

Có thể nói Messi là một con người kỳ lạ mà tạo hóa đã ban tặng. Dường như ở tiền đạo người Argentina này sở hữu hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu như ở Barca, anh có hết tất cả những vinh quang mà một cầu thủ bóng đá có thể có, từ mọi danh hiệu vô địch của CLB đến phần thưởng cá nhân quý giá là Quả Bóng Vàng, thì ở Argentina, Messi chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Messi luôn cảm thấy đơn độc ngay trên đất nước của mình

Tiền đạo của Barca chưa bao giờ cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup. Chính vì thế ở đất nước của những vũ điệu Tango, Messi không bao giờ có trọn tình yêu của những NHM. Người Argentina không bao giờ dành hết tình cảm cho anh như đã dành cho Maradona.

Đối với họ, Maradona là riêng, là một, là duy nhất còn Messi chỉ như một người con xa lạ. Người dân Argentina có thể tha thứ tất cả cho Maradona, kể cả khi huyền thoại này dính vào ma túy. Họ đã khóc cho ông và luôn ở bên ông trong thời khắc khó khăn ấy. Còn Messi thì sao?

Khi tiền đạo 30 tuổi này cùng các đồng đội thất bại trong trận chung kết Copa America 2016, hàng loạt những lời chỉ trích ngay lập tức được ném vào mặt anh. Họ coi anh chẳng khác gì một tên tội đồ, một kẻ chỉ biết mang lại những thất bại và dành hết những thành công cho người khác.

Messi đã phải lên tiếng từ giã đội tuyển ngay sau trận đấu đấy. Để đi đến quyết định đấy Messi đã phải dằn vặt và khổ tâm như thế nào không phải ai cũng có thể hiểu được.

Có bất công không khi anh luôn ra sân thi đấu hết mình cho Argentina để rồi khi thất bại anh lại phải nhận những đối xử tồi tệ như thế? Có bất công không khi trước mọi trận đấu lớn của Argentina, Messi luôn là niềm hy vọng có thể nói là duy nhất của họ nhưng khi thất bại, họ lại coi anh chẳng khác gì một thứ...nợ đời mà họ phải chịu.

Chắc chắn là bất công, và Messi không phải chịu hết những trách nhiệm như thế trong mọi thất bại của Albiceleste. Và việc anh buông bỏ hết tất cả để đầu hàng số phận khi tuyên bố giã từ đội tuyển là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

NHM Argentina đã dồn anh đi đến những bước đường cùng, nhưng rồi chính họ lại gào lên than khóc đòi Messi quay lại khi anh có ý định từ giã đội tuyển. Tiền đạo của Barca đã mủi lòng và dường như anh cảm thấy mình có một món nợ cần phải trả cho Argentina. Vậy là Messi quay lại đội tuyển và cùng các đồng đội hướng đến World Cup 2018 được tổ chức ở Nga năm sau.

Nhưng một lần nữa số phận lại trêu đùa anh khi Argentina lâm vào thế bế tắc và sau 9 trận đấu, Albiceleste đứng trước viễn cảnh không thể lọt vào VCK World Cup năm sau. Vì đâu nên nỗi khi Argentina sở hữu rất nhiều nhân tài trong đội hình mà họ lại phải lâm vào cuộc khủng hoảng không đáng có này?

Câu trả lời chỉ có thể là Jorge Sampaoli vẫn chưa thể kết nối được những cá nhân xuất sắc ấy thành một khối thống nhất. Nói đơn giản hơn là ở Argentina chỉ mình Messi chơi bóng dù họ có 11 người ở trên sân.

Nói như vậy không hề phóng đại một chút nào, vì đã từ lâu đội bóng Nam Mỹ này đã khoán hết mọi việc cho cầu thủ số 10 của mình. Từ việc kiến tạo đến tranh cướp bóng, Messi hết lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự rồi đến cầm bóng đột phá vào vòng vây đối phương và tự tìm cơ hội để dứt điểm mang về bàn thắng.

“Cô đơn” đấy là cảm giác chung của những ai xem Messi thi đấu gần đây trong loạt trận VL World Cup của Argentina. Và chắc chắn đấy cũng là cảm giác của tiền đạo 30 tuổi này khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Người ta không hiểu Messi lấy đâu ra năng lượng để chơi như thế? Dường như trong đội hình của Albiceleste chỉ có mình anh thi đấu. Câu trả lời có lẽ là Messi quá khao khát làm được một điều gì đấy cho Argentina, anh quá khao khát mang về cho Argentina một tấm huy chương vàng World Cup.

Và trước trận đấu với Ecuador vào rạng sáng nay, Argentina đang đứng thứ 6 trên BXH, vị trí thậm chí còn không được đá trận play-off. Để nuôi hy vọng, Argentina phải có được 3 điểm, đồng thời Peru và Colombia phải chia điểm trong trận đấu cùng giờ, cộng thêm việc Chile không thể có 3 điểm trước Brazil.

Messi, người chiến thắng nghịch cảnh

Khổ thân Messi, mọi con mắt lại đổ dồn về anh trong trận đấu được coi là sinh tử này. Đối với người dân Argentina việc được đá World Cup nó như một nghĩa vụ rồi, và không một ai ở Argentina có thể hình ra World Cup mà lại không có đội bóng của họ.

Xem thêm: tin tức la liga

Messi tỏa sáng đưa Argentina vào VCK World Cup 2018

Nếu Argentina không được dự World Cup, đấy sẽ là một thảm kịch mang tầm cỡ quốc gia đối với họ, và Messi tất nhiên là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho thảm kịch ấy.

Vậy mà bất chấp tất cả Messi vẫn tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và anh thừa hiểu nếu đưa Argentina vào VCK World Cup năm sau anh cũng không bao giờ được thừa nhận như Maradona. Và anh vẫn phải chịu sự ngược đãi đến bất công ở Albiceleste vì cơ bản đối với người Argentina, Messi chỉ là người ngoài ngay trên tổ quốc của mình.

Nhưng bất chấp tất cả những điểu ấy, Messi vẫn chơi như thể hôm nay là trận đấu cuối cùng của cuộc đời mình.

Và kết quả cuối cùng như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết. Messi đã làm nên lịch sử. Áp lực khủng khiếp đã không đánh bại được anh, sự kỳ vọng của dân tộc không làm bước chân anh chùn bước, và nỗi cô đơn đã không khiến anh lạc lối. Messi đã tỏa sáng kịp thời để đưa Argentina đến với nước Nga với một khát khao không gì có thể cản được.

Xin được ngả mũ trước anh, người luôn chiến thắng nghịch cảnh!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất