Mỗi tuần một câu chuyện: Mùa giải đã khép lại với Chelsea

Mỗi tuần một câu chuyện: Mùa giải đã khép lại với Chelsea

02-04-2018 17:11
Đứa trẻ đứng thất thần, mắt nhìn vô định về phía trước và không bộc lộ cảm xúc. Đứa trẻ ấy chỉ khoảng 5 đến 6 tuổi. Ở một góc khán đài khác, một người thanh niên đội mũ ôm mặt như thể anh ta không muốn chứng kiến những cảnh tượng đang diễn ra trên sân. Lúc đấy Dele Alli vừa ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Tottenham trong trận đại chiến với Chelsea đêm qua...

Những hình ảnh ấy vô cùng ấn tượng và có lẽ Conte đã quá hiểu thông điệp mà các CĐV của Chelsea muốn gửi tới ông là gì, đặc biệt là hình ảnh ánh mắt nhìn vô định của đứa trẻ 5 đến 6 tuổi kia. Nó vô định như chính tương lai của The Blues dưới thời HLV người Italy vậy.

Một tương lai mờ mịt

Chelsea rõ ràng là đội có nhiều lợi thế hơn so với Tottenham trong trận đấu đêm qua. Họ có lợi thế sân nhà, và đối thủ không có Harry Kane, người tối quan trọng đối với Spurs vào lúc này, và là nguồn cung cấp những bàn thắng chính thức cho họ. Nhưng Chelsea đã chơi như thế nào?

Họ cầm bóng 49% thời lượng so với 51% của Tottenham. Sút bóng 17 lần nhưng chỉ 4 lần đi trúng khung gỗ. Trong khi đó con số của đội chủ sân Wembley là 15 lần và 7 lần trúng khung thành. Nghĩa là mọi con số thống kê của Chelsea đều thấp hơn so với đối thủ dù cho họ đang là đội có nhiều lợi thế hơn, và cũng cần chiến thắng hơn để nuôi tiếp hi vọng vào top 4 của mình.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Một tương lai bất định đang chờ đợi Chelsea ở phía trước?

Điểm nhấn duy nhất của Chelsea trong trận đấu đêm qua không ai khác chính là Morata. Anh là người ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho The Blues từ quả đánh đầu, nhưng những gì mà tiền đạo người Tây Ban Nha làm được chỉ có thế. Ngoại trừ bàn thắng, Morata đã chơi rất thất vọng trong trận đấu này.

Không thể nhận ra Morata ở thời điểm hiện tại với Morata của năm 2015, khi anh vẫn còn khoác áo Juve. Có lẽ những tốc độ, bản năng săn bàn và sự tinh tế của tiền đạo người Tây Ban Nha đã mãi ở lại với thành Turin mất rồi. Nhưng Morata không phải là người duy nhất mang đến những thất vọng trong đội hình Chelsea, mà cùng với anh là Eden Hazard, người ngỡ như phải là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Những pha đi bóng của tiền vệ người Bỉ phần lớn đã bị các đối thủ thuộc nằm lòng và bắt bài trong mùa giải nảy. Yếu tố bất ngờ đã không còn, nhưng Conte cũng không đủ khả năng sáng tạo để thay đổi lối chơi của anh. Hazard chơi quá sát so với đường biên, nó vô hình chung đã tạo ra một khoảng cách nhất định giữa tiền vệ người Bỉ và khung thành đối phương.

Hazard không thể trận nào cũng đi qua 3 đến 4 cầu thủ hậu vệ của đội bạn rồi dốc bóng đột nhập vào vòng cấm của đối phương như những gì anh vẫn từng làm cách đây 2, 3 mùa giải. Như đã nói ở trên, những pha đi bóng của tiền vệ người Bỉ hầu hết đã được đối phương nghiên cứu rất kỹ, và khi anh vượt qua được một cầu thủ, thì ngay lập tức có một cầu thủ khác của đội bạn bọc lót.

Chính việc để Hazard chơi quá xa so với khu vực trung tâm khiến cầu thủ người Bỉ trở nên vô hại trong những trận cầu quan trọng của Chelsea mùa này. Đấy chính là lý do vì sao Conte liên tục tỏ ra thất vọng với anh và thay anh ra trong hai trận đấu với hai đội bóng thành Manchester, cũng như trong trận lượt về với Barca ở vòng 1/8 Champions League.

Chelsea sẽ phải có một cuộc đại cải tổ sau mùa giải này

Conte nhìn thấy những bế tắc mà tiền vệ 27 tuổi gặp phải, nhưng ông không có bất cứ hành động nào để thay đổi tình hình. Nếu như HLV người Italy để Hazard chơi gần khu vực cấm địa hơn như đúng vị trí số 10 mà anh đang mặc, cùng với việc yêu cầu Marcos Alonso thường xuyên bám biên trái hỗ trợ Hazard, thì có lẽ tiền vệ người Bỉ sẽ không còn để lại những hình ảnh nhợt nhạt như những trận đấu gần đây.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Chelsea sẽ phải chuẩn bị những phương án nếu như Hazard và Courtois ra đi sau mùa giải này

Nhưng bản thân Conte cũng đang gặp phải những vấn đề nhất định khi tương lai của ông đã không còn được đảm bảo ở sân Stamford Bridge. Rất khó cho Conte có thể toàn tâm toàn ý với Chelsea, khi dường như ông sẽ chắc chắn ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Yêu cầu một người phải tận tụy với CLB trong khi tương lai của ông ta sẽ bị sa thải là một việc làm thiếu tính thực tế.

Chỉ có điều cái kết của Conte với Chelsea quá buồn. The Blues đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH với 56 điểm, kém Tottenham ở vị trí thứ 4 là 8 điểm. Khoảng cách 8 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại, điều đó có nghĩa nhiều khả năng Chelsea sẽ kết thúc mùa giải năm nay ở ngoài top 4 và không được dự Champions League mùa sau.

Đấy là một thảm họa trong lịch sử CLB và đặc biệt là với chủ tịch Abramovich. Đối với ông chủ người Nga, đấu trường Châu âu luôn là đấu trường ông tỏ ra khát khao nhất, và người ta hiểu nỗi đau của Abramovich cũng như của các CĐV Chelsea là lớn như thế nào nếu họ không vào được top 4 năm nay.

Chelsea sẽ có rất nhiều việc phải làm sau khi mùa giải này kết thúc. Thậm chí đội hình của họ sẽ phải cải tổ lại nếu như các ngôi sao lớn đều muốn ra đi tìm cho mình một bến đỗ mới nhiều hứa hẹn hơn. Hazard không còn quá thiết tha với The Blues và Real sẵn sàng mở vòng tay để đón chào anh tới với sân Bernabeu, cả Courtois cũng vậy.

Nếu như hai ngôi sao này quyết tâm rời khỏi sân Stamford Bridge trong mùa giải sau và Chelsea không thể có được những sự bổ sung phù hợp thì liệu tương lai của The Blues sẽ như thế nào? Liệu ánh mắt vô định của cậu bé 5, 6 tuổi kia có phải là điềm báo cho hình ảnh đội bóng của Abramovich trong tương lai?

Tất cả chúng ta không ai có thể biết trước được điều đấy, nhưng chắc chắn một điều rằng mùa giải năm nay đã chính thức khép lại với Chelsea...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất