Mourinho: "Thắng Man City như đá tập thì vẻ vang gì'

Mourinho: "Thắng Man City như đá tập thì vẻ vang gì'

22-07-2017 11:15
Mặc dù Man United thắng cách biệt Man City 2-0 trong trận derby Manchester trên đất Mỹ, nhưng HLV Jose Mourinho cũng không quá vui mừng, bởi ông chỉ coi đây là một trận đá tập không hơn không kém.

Đó là một chiến thắng tương đối dễ dàng của Man United. Họ xuất phát với đội hình được xem như mạnh nhất, trong khi Man City kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ. Không ngạc nhiên khi các học trò của Mourinho hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Sau khi ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man United ở trận gặp Salt Lake, tân binh Romelu Lukaku tiếp tục nổ súng với tình huống đẩy bóng qua cả thủ thành Ederson Moraes trước khi dứt điểm từ góc khá hẹp.

Chỉ hai phút sau, đến lượt Marcus Rashford lên tiếng với một cú sút chìm vào góc xa, sau đường kiến tạo của Mkhitaryan. Sang hiệp hai, Man United thay một loạt cầu thủ, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bộ đôi Lukaku-Rashford đã cùng nhau nổ súng

"Đây là một trận đấu tập hiệu quả", Mourinho nói về màn trình diễn của các học trò tại Houston, "Tôi rất hài lòng. Tôi chắc là Pep cũng thế. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ có một buổi tập chất lượng. Dĩ nhiên, City hay hơn các đội bóng MLS mà chúng tôi đã gặp, và đó là một sự chuẩn bị tốt của chúng tôi".

Khi được hỏi về bàn thắng của Lukaku ở phút 37 – một pha dứt điểm khéo léo từ góc hẹp – Mourinho nhận xét: "Lukaku không chỉ có thể lực và tốc độ. Cậu ấy giữ bóng tốt, giúp chúng tôi kiểm soát bóng tốt. Mọi người thường hay nhìn vào khía cạnh ghi bàn và các cơ hội, nhưng tôi có một góc nhìn khác".

"Tôi không thể hài lòng hơn trước những gì cậu ấy thể hiện. Thật vui vì chúng tôi đã có thể ký hợp đồng với cậu ấy trước chuyến du đấu. 10 ngày qua là khoảng thời gian tuyệt vời của cậu ấy với đồng đội, giúp họ hiểu nhau hơn", Mourinho tiếp tục nói về tân binh 75 triệu bảng của Man United.

Mourinho chưa hài lòng vì Man United mới chỉ có 2 tân binh, trong khi ông muốn có 4

Nhưng Mourinho vẫn không thực sự vui với tiến độ mua sắm của Man United. Hai bản hợp đồng Victor Lindelof và Romelu Lukaku rõ ràng là chưa đủ so với yêu cầu của ông, dù họ đã thể hiện khá tốt trên đất Mỹ. Lindelof tỏ ra khá chắc chắn nơi hàng thủ, trong khi Lukaku đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp.

"Chúng tôi cần thêm cầu thủ. Hãy nhìn sang các đội khác ở Premier League, vào cách họ lấy những cầu thủ chất lượng mà xem. Nhà ĐKVĐ đã mua ba cầu thủ rất giàu kinh nghiệm. City cũng đã mua sắm và West Ham thì có Joe Hart, Chicharito và Arnautovic".

"West Ham sẽ thi đấu như thể muốn giành Premier League vậy, các đội khác cũng hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Và tôi cũng mong chờ có thêm những tân binh nữa", Mourinho tiếp tục đánh tiếng với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward bằng việc khen ngợi chính sách mua sắm của các đội bóng khác.

Hiện tại, Man United vẫn đang khá bế tắc trong thương vụ Ivan Perisic khi Inter Milan chỉ nhả người nếu nhận được Anthony Martial theo chiều ngược lại. Trong khi đó, những thương vụ như Eric Dier (Tottenham), và Nemanja Matic (Chelsea) vẫn giậm chân tại chỗ.

Vũ Ly

Vũ Ly
Tin tức mới nhất