MU "mắc bẫy" Mourinho, Messi được phép rời Barca bất cứ lúc nào

MU "mắc bẫy" Mourinho, Messi được phép rời Barca bất cứ lúc nào

05-01-2018 21:04
tin bóng đá, MU: MU mắc bẫy Mourinho, Real Madrid bán gấp Ronaldo trong tháng 1, Messi được tự do rời Barca là những tin chuyển nhượng mới nhất tối nay, 5/1.

Messi được phép rời Barca bất cứ lúc nào

Tờ El Mundo tiết lộ thông tin gây sốc, trong hợp đồng của Messi có điều khoản cho phép siêu sao người Argentina có thể tự do rời sân Nou Camp bất cứ lúc nào một khi Catalonia giành được độc lập.

Messi được phép rời Barca bất cứ lúc nào
 

Messi đã kết thúc đồn đoán tương lai của anh vào tháng 11/2017 sau khi đặt bút ký gia hạn, gắn bó với sân Nou Camp đến 2021 cùng mức lương ngất ngưởng 500.000 bảng/tuần khiến Ronaldo phải ghen tị.

Barca cột điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 623 triệu bảng, một con số hầu như không đối thủ nào có thể mang anh khỏi gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo nguồn trên, giữa Messi và Barca còn có điều khoản khác, điều khoản cho phép số 10 huyền thoại được rời Nou Camp bất cứ lúc nào, nếu Catalonia giành độc lập. Và Messi chỉ đặt bút ký sau khi lãnh đạo Barca đồng ý điều này.

Lý do, Messi lo ngại Barca bị ảnh hưởng, không được góp mặt ở các giải đấu châu Âu, khiến anh mất cơ hội đấu với những đối thủ ngang cơ. Thế nên, anh chỉ ở lại CLB khi mọi thứ vẫn được đảm bảo như cũ. Theo luật Tây Ban Nha, Barca bị loại khỏi La Liga nếu Catalonia độc lập.

MU "mắc bẫy" HLV Mourinho

Theo nhận định của ESPN, thì sau tất cả những đồn đại, rồi tuyên bố của Mourinho gần đây, lãnh đạo MU có thể sẽ cung cấp tiền để chiến lược gia người Bồ chi tiêu, mang về những cầu thủ như ông muốn.

Mourinho có thật muốn "bỏ ghế" ở MU?
 

Nguồn trên trích dẫn những phát biểu đầy khôn ngoan trong từng câu chữ của cựu HLV Chelsea, ngầm cho thấy ông không có được một MU trong điều kiện tốt nhất để có thể... tỏa sáng. Và ông cũng bóng gió xa gần liên quan đến tương lai, lúc đầu nói muốn gắn bó lâu dài đến 15 năm, sau tuyên bố MU không phải là CLB cuối cùng, rồi khen PSG...

Đến hôm qua, báo chí đồng loạt đưa tin ông có ý định tháo chạy khỏi Old Trafford vào cuối mùa, để rồi nhà cầm quân 54 tuổi lên tiếng bảo đó là "rác rưởi", rằng ông vẫn một lòng và vui vì được dẫn dắt MU, đâu có điên mà từ bỏ...

Thông tin mới nhất, Express cập nhật, lãnh đạo MU ngồi lại bàn với Mourinho về việc gia hạn, kích hoạt điều khoản mở rộng thêm 1 năm, kéo dài đến 2020 cùng mức lương 12 triệu bảng/năm trong năm cuối hợp đồng (hiện tại) được nhận.

Nên nhớ, người đại diện của Mourinho là "siêu cò" Mendes cao tay, nên chuyện "lương duyên" MU và Mourinho hiện còn được quan tâm hơn việc Quỷ đỏ kém Man xanh tới 15 điểm!

Real Madrid bán gấp Ronaldo

Nguồn Diario Gol cho hay, Real Madrid nỗ lực bán gấp Cristiano Ronaldo ngay trong tháng 1 này, để dọn đường cho Neymar đến.

Lương duyên Ronaldo và Real chỉ còn đếm từng ngày?
 

Chủ tịch Perez hiểu rằng, Nhà trắng chỉ có thể có chân sút Brazil hoặc Ronaldo chứ không phải cả 2. Hơn nữa, trước đó các nguồn tin cũng khẳng định, Neymar ra điều kiện Real phải bán Ronaldo thì anh mới đồng ý gia nhập sân Bernabeu.

Neymar mới chỉ gia nhập PSG hồi hè vừa qua. Tuy nhiên, thời gian qua liên tục xuất hiện tin đồn anh quay trở lại La Liga, nhưng là với đội bóng không đội trời chung của Barca - Real Madrid, với tham vọng trở thành số 1 thế giới.

Chân sút 25 tuổi được cho cũng đã "đặt cọc" trước nhà ở Madrid và chờ một khi hợp đồng được chốt vào hè này thì sẽ dọn đến.

Ronaldo đang trên đà đi xuống, và lại đòi tăng lương nên Chủ tịch Perez muốn bán để xây dựng một hình ảnh mới ở Bernabeu mang tên Neymar. Chelsea xuất hiện là một trong 3 đội bóng quan tâm siêu sao người Bồ, sau PSG và MU.

Nhưng một khi chọn đường ra đi, Ronaldo chỉ đến CLB nào tầm cỡ tương đương Kền kền. Vậy nên, trong trường hợp thất bại trong việc giải quyết bán chủ nhân 5 Quả bóng vàng vào tháng 1 này, Real phải chờ cho đến hè mới toan tính tiếp được.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất