Solskjaer: "Trận đấu với Watford như thể trận... tri ân tôi vậy"

Solskjaer: "Trận đấu với Watford như thể trận... tri ân tôi vậy"

23-12-2019 09:00
HLV Ole Solskjaer đã không giấu được sự thất vọng về các cầu thủ MU, đặc biệt là sự thiếu tập trung của họ, sau trận thua sốc 0-2 trên sân đội bét bảng Watford.

Ở Vicarage Road, MU đã bị dội liên tiếp hai gáo nước lạnh trong hiệp hai của trận đấu. Đầu tiên là sai lầm chết người của thủ thành David De Gea khi anh để bóng lọt qua hai tay từ cú đá không lấy gì mạnh lắm của Ismaila Sarr ở phút 50. Chỉ 4 phút sau, Wan Bissaka phạm lỗi với Sarr trong vòng cấm địa, và Troy Deeney đã nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm 11m. Trong phần còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng MU không tài nào ghi được bàn gỡ và chấp nhận ra về trắng tay. Họ lỡ cơ hội áp sát Top 4, và thậm chí còn đón Giáng sinh với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Ole Solkjaer khẳng định rằng đây là một thất bại đáng xấu hổ và không thể biện minh. “Hiệp một của trận đấu cứ như thế là trận đấu tri ân tôi vậy. Công bằng mà nói, không khí chỉ hơn trận đấu tri ân tôi một chút”, nhà cầm quân người Na Uy ví von đầy chua chát, “Đó là một trận đấu chậm chạp, không có nhịp độ gì cả, cũng chẳng có sự khẩn trương. Và sự khích lệ từ phía đám đông chỉ đến sau khi chúng tôi biếu họ 2 bàn thắng trong hiệp hai. Bàn thua đầu tiên là một bàn thua kỳ lạ, một sai lầm khó hiểu. Bàn thứ hai cũng xuất phát từ một sai lầm khi tắc bóng. Hai bàn trong vòng 3, 4 phút khiến chúng tôi thực sự đối đầu với khó khăn”

Không thể tin nổi là De Gea lại mắc sai lầm như thế này

Từ đầu mùa giải, De Gea đã mắc tới 6 lỗi trực tiếp đến bàn thua tại giải Ngoại hạng. Không có một thủ thành nào mắc nhiều lỗi tới thế. “Trái bóng đã trôi qua tay cậu ấy. Đó là một sai lầm, nó thường xuyên xảy ra trong bóng đá và đó là điều chúng tôi sẽ luyện tập hàng ngày để chắc chắn rằng nó sẽ không tái diễn. David [de Gea] chỉ mắc 1 sai lầm và anh ấy đã chơi tốt trong phần còn lại của trận đấu”, Ole nhận xét về thủ thành người Tây Ban Nha.

MU chỉ chơi sáng sủa hơn khi Pogba được tung vào sân ở 30 phút cuối, và Solkjaer cho rằng anh là điểm cộng duy nhất của MU ở trận này, còn thái độ của phần lớn các học trò là quá tệ. “Chúng tôi biết mình vừa khởi đầu cho một màn tái thiết, nhưng ngày hôm nay, vào thời khắc này, tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi phải tới những sân đấu như thế này, giành điểm trước những đội bóng như thế này, nhưng không hề có sự khẩn trương cần thiết nào để chiến thắng cả”, Ole buồn bã.

Tinh thần của MU ở trận thua vừa rồi là cực tệ

Với Watford, đây là chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Nigel Pearson, và chấm dứt chuỗi 12 trận chỉ hòa và thua trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh. Dĩ nhiên, nhà cầm quân này không giấu nổi sự vui mừng. “Đây là chiến thắng sân nhà đầu tiên của chúng tôi, thật không thể tin nổi. Hôm nay là một ngày quan trọng của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình được khích lệ hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ duy trì sự tích cực này trong thời gian tới”, ông hể hả.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất