Tuyển thủ U23 Việt Nam cùng lập công, SLNA chiến thắng tại AFC Cup

Tuyển thủ U23 Việt Nam cùng lập công, SLNA chiến thắng tại AFC Cup

28-02-2018 20:12
Văn Đức và Xuân Mạnh cùng ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng 2-0 khi tiếp Johor Darul Ta’zim của Malaysia chiều 28/2.

Bàn thắng: Văn Đức 22', Xuân Mạnh 90'+4

Văn Đức và Xuân Mạnh là hai cầu thủ thi đấu nổi bật, góp công giúp U23 Việt Nam gây bất ngờ lớn với chiến tích giành HC bạc giải U23 châu Á tháng 1 vừa qua. Trở về CLB, bộ đôi này lập tức được HLV Đức Thắng trọng dụng, thường xuyên cho đá chính.

Họ đã đền đáp bằng hai pha lập công giúp SLNA đánh bại Johor Darul Ta’zim, đội bóng nhà giàu thuộc quyền sở hữu của Hoàng tử kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Văn Đức (áo vàng) là tác giả bàn mở tỷ số cho SLNA.

 

SLNA có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả nhưng thua thiệt về lực lượng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ có một ngoại binh là Olaha, đồng thời mất sự phục vụ của thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh vì chấn thương.

Vì vậy, HLV Đức Thắng quyết định cho đội nhà thi đấu với đội hình thấp, chủ trương đá phòng ngự phản công. Hàng thủ của đội chủ nhà đã chơi tốt trong hiệp một khi phong toả hoàn toàn các mũi tấn công của Johor Darul Ta’zim, chỉ để đối thủ có một cú sút hướng vào khung gỗ nhưng không đủ khó để hạ thủ môn Văn Hùng.

Không những vậy, SLNA còn rất sắc sảo trong các đường phản công. Bàn mở tỷ số ở phút 22 đến từ tình huống đội chủ nhà cướp bóng ở khu vực giữa sân. Ngọc Hải chuyền bổng vào vòng cấm, trong khi Văn Đức thoát xuống, khống chế bóng trên không tinh tế làm lỡ đà thủ môn Farizal rồi đưa bóng từ từ lăn vào lưới.

Trong hiệp một, Tuấn Tài và Olaha còn có thêm hai pha bóng uy hiếp khung thành đội khách, nhưng cả hai đều khống chế không tốt dẫn tới bất lợi khi dứt điểm, để thủ thành Farizal kịp lao ra hoá giải.

Bước sang hiệp hai Johor Darul Ta’zim đẩy cao đội hình tấn công. “Tuyển Malaysia thu nhỏ” vượt trội về thời gian kiểm soát bóng nhưng không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của SLNA.

Tình huống sóng gió đáng kể nhất họ tạo được ở phút 67, khi Văn Hùng bắt không dính bóng sau quả đá phạt góc, nhưng các đồng đội đã kịp lao vào phá bóng giải nguy.

Về cuối trận các cầu thủ Johor Darul Ta’zim nôn nóng dẫn đến tình huống thiếu fair-play ở phút 82. Khi Ngọc Đức nằm sân vì chấn thương, Kunanlan đã đẩy hậu vệ của đội chủ nhà ra biên để tiếp tục đá và ngay lập tức trọng tài dành cho cầu thủ số 12 này một chiếc thẻ vàng.

Tận dụng tâm lý không ổn và thường xuyên dâng cao của Johor Darul Ta’zim, SLNA tung ra được liên tiếp những pha bóng nguy hiểm cuối trận. Phút 87, Văn Đức đánh bại được thủ thành Farizal bằng một pha tâng bóng tinh tế nhưng hậu vệ đối phương kịp lao về đánh đầu hoá giải.

Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Phúc Tịnh lại sút bóng trúng người thủ thành Farizal trong tình huống đối mặt. Trong khi hai cầu thủ tấn công bở lỡ cơ hội ngon ăn thì hậu vệ Xuân Mạnh lại rất biết tận dụng.

Phút bù giờ thứ tư, tuyển thủ U23 Việt Nam có pha băng lên rất nhanh trong tình huống phản công, dứt điểm chìm quyết đoán ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng này giúp SLNA dẫn đầu bảng H với sáu điểm tuyệt đối sau hai trận. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Đức Thắng cũng thắng với tỷ số tương tự khi tới Singapore làm khách của Tampines Rovers.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất