Conte: ‘HLV bóng đá đôi khi khiến tôi đánh mất cuộc đời’

Conte: ‘HLV bóng đá đôi khi khiến tôi đánh mất cuộc đời’

17-10-2017 07:00
Thuyền trưởng của Chelsea yêu nhưng cũng ghét công việc huấn luyện bóng đá - vốn chiếm 18 tiếng mỗi ngày của ông.
Conte mang phong cách chỉ đạo máu lửa, truyền được cảm hứng cho các học trò. 

 

“Tôi yêu công tác huấn luyện trong bóng đá, đó là cuộc đời tôi. Nhưng đôi khi tôi cũng ghét công việc này. Tôi ghét bởi nhiều lúc nó khiến tôi đánh mất cuộc đời”, Conte chia sẻ trên GQ sau khi được tạp chí này bình chọn là “Người đàn ông của năm”.

Conte cho biết nếu chọn theo nghiệp huấn luyện và muốn trở thành HLV có thành tựu thì phải hi sinh rất nhiều cho cuộc sống. Điển hình như ông một ngày phải làm việc tới 18 tiếng, không còn thời gian cho gia đình hay các thú vui khác. “Tôi không thể sống một ngày mà không có bóng đá. Tôi được sinh ra cùng quả bóng trong bụng mẹ”, thuyền trưởng của Chelsea ví von.

Chelsea vừa để thua 1-2 khi tới làm khách của Crystal Palace, đội bóng thất bại cả bảy vòng trước đó tại Ngoại hạng Anh, thậm chí không ghi nổi một bàn nào. Conte cảm thấy không nuốt trôi được kết quả này, đến mức “vô cùng khó ngủ” sau trận đấu.

Giữa tuần này Chelsea sẽ tiếp đón Roma ở Champions League. Nhà cầm quân người Italy đang đau đầu nghĩ cách chắp vá đội hình khi hàng loạt trụ cột như Alvaro Morata, N’Golo Kante, Victor Moses dính chấn thương không thể thi đấu. “Tôi không thích thất bại. Hãy tưởng tượng khi bạn thua hai trận liên tiếp. Tâm trạng tôi rất tệ. Thú thực tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi và toàn đội phải tìm lại được động lực để chiến đấu”, Conte chia sẻ.

Ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, HLV Conte đã có danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Ông cho biết bảo vệ được vị trí số một sẽ khó hơn nhiều, thậm chí "phải chiến đấu với 150% sức mạnh thay vì 100% như mùa trước".

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge hiện tại có 13 điểm sau tám vòng đấu, tụt xuống vị trí thứ năm, kém ngôi đầu của Man City chín điểm

Trần Sơn
Tin tức mới nhất