HLV Hữu Thắng: Nỗi niềm và áp lực trên vai

HLV Hữu Thắng: Nỗi niềm và áp lực trên vai

02-08-2017 09:04
Bị hoãn tới 2 lần, phải 1h35 sáng qua, chuyến bay chở thầy trò Hữu Thắng mới bắt đầu cất cánh từ Nội bài. Đêm về khuya, mọi thành viên trong đoàn mệt lử người. Thế nhưng, trong cơn mưa trái mùa, dưới những cơn ho sặc sụa, HLV Hữu Thắng vẫn cặm cụi bên tài liệu, dưới ánh đèn flash mờ ảo của chiếc điện thoại...

Từng phút từng giây đều quá quý trọng với U22 Việt Nam, với ông Thắng. Hơn ai hết, ông cảm nhận rõ sức ép quá lớn với bản thân. Làm HLV trưởng bóng đá Việt Nam không hề dễ. Cựu HLV.A.Riedl từng cảm thán: “Tôi giống như gà mẹ, cầu thủ như những chú gà con. Tôi phải săn sóc từng li từng tí”. Ý của ông, cầu thủ ta chưa chuyên nghiệp, nên sểnh cái nhiều khi hỏng việc.

Quý trọng từng phút giây

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam đáp chuyến bay đi Hà Nội tới Seoul vào lúc 23h30 tối 31/7. Để tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra có thể làm trễ chuyến bay, thầy trò HLV Hữu Thắng di chuyển đến sân bay Nội Bài trước 3 tiếng đồng hồ để làm thủ tục.

Thế nhưng, nhân tính không bằng trời tính. Do sự cố ngoài ý muốn nên chuyến bay bị hoãn tới 2 lần. Thế là các thành viên trong đoàn phải vạ vật ở sân bay tới hơn 2 tiếng.

1h35 phút. Các thành viên đều đã ổn định vị trí song vẫn phải chờ đến 30 phút nữa máy bay mới lăn bánh. Việc di chuyển sớm, chờ đợi trong thời gian dài, lại giữa đêm khuya trong điều kiện trời mưa tầm tã khiến các thành viên mệt nhoài.

HLV Hữu Thắng: Nỗi niềm và áp lực trên vai

Trong khi các thành viên thiu thiu ngủ thì ở một góc xa, tiếng ho sặc sụa liên hồi vang lên. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy vừa mới chợp mắt bỗng bật dậy, chạy tới xem tình hình thì thấy cảnh HLV Hữu Thắng liên hồi với những cơn ho.

Vị bác sĩ này liền “chẩn đoán bệnh” cho thuyền trưởng của U22 Việt Nam và “yêu cầu” uống ngay thuốc kháng sinh để dứt điểm cơn ho cũng như “dặn dò” HLV Hữu Thắng nghỉ ngơi.

Thế nhưng, cựu hậu vệ của ĐTQG chỉ chịu uống thuốc còn ông vẫn không chịu nghỉ ngơi. Khi các hành khách trên máy bay đã chìm sâu vào giấc ngủ thì HLV Hữu Thắng vẫn dùng ánh đèn flash mờ ảo từ điện thoại để nghiên cứu tài liệu. Ông thừa hiểu, hành trình “săn” Vàng SEA Games gian nan đến nhường nào và không thể bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào cả.

Kêu gọi học trò hành xử chuyên nghiệp

Sau gần 4 tiếng di chuyển bằng máy bay, 7 giờ sáng nay qua ( tức 9h giờ địa phương), ĐT U22 Việt Nam đã đặt chân tới sân bay quốc tế Incheon Seoul. Thế nhưng, để đến địa điểm tập huấn tại Mokpo, đội tiếp tục trải qua gần 5 tiếng di chuyển bằng xe bus

. Ngay sau khi đặt chân đến khách sạn Shinan Beach Hotel, nằm cách Trung tâm bóng đá Mokpo khoảng 20 phút đi xe, các cầu thủ nhanh chóng đi ăn trưa rồi ngủ nướng tới 18h. Sau đó, toàn đội được chạy nhẹ 20 phút, căng cơ rồi được nghỉ.

Kết thúc buổi tập nhẹ, HLV Hữu Thắng đã có những dặn dò tỉ mẩn với các học trò: “Các bạn đừng bỏ đồ đạc ra nhiều mà mất công dọn lại vì đến mùng 3 là chúng ta sang ở Trung tâm rồi. Các bạn có khó khăn gì không? Nếu có thì cứ báo với BHL”.

HLV Hữu Thắng cũng yêu cầu bộ phận y tế nấu canh gà hầm với sâm và yêu cầu loại sâm tốt nhất cho dù là đắt tiền đến mấy để các cầu thủ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. 

“Giai đoạn này cần bồi dưỡng nên tạo mọi điều kiện thật tốt để các bạn có thể trạng tốt nhất. Chúng ta chỉ còn 10 ngày tập trung toàn lực để tập luyện. Sang Malaysia chỉ có làm quen thời tiết chứ không tập được chiến thuật nhiều đâu. Thế nên, các bạn phải hết sức tập trung ở chuyến tập huấn này, nhất là ở hai trận giao hữu, các bạn phải hiểu ý nhau nhiều hơn”, HLV Hữu Thắng căn dặn.

Vị HLV gốc Hà Tĩnh này không “cấm” các học trò sử dụng thiết bị điện tử mà ông chỉ yêu cầu các cầu thủ tự giữ mình. “Các bạn cần phải ăn uống cho thật tốt. Buổi tối, từ điện thoại đến tivi, cố gắng kiềm chế bản thân, cái nào đáng xem còn cái nào không đáng xem. Tự các bạn kiểm soát các bạn, bất kể vấn đề gì về ăn uống, mà có ý kiến thì phản ánh lại với bác sĩ để tìm cách tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn”, HLV Hữu Thắng ân cần.

Do Trung tâm bóng đá Mokpo không còn phòng trống nên U22 Việt Nam phải ở khách sạn tạm 2 ngày. Tới 3/8, toàn đội mới di chuyển về ăn ở, tập luyện tại trung tâm Mokpo. Hôm nay, U22 Việt Nam sẽ bước vào hai buổi tập chính thức ở Hàn Quốc.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất