Javier Mascherano: Tạm biệt “ông chủ nhỏ”!

Javier Mascherano: Tạm biệt “ông chủ nhỏ”!

20-12-2017 17:00
7 năm gắn bó với Camp Nou, Mascherano đã có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng đội bóng. Và sự thật là ở thời điểm hiện tại, Mascherano đang là một trong những đội phó của Barca. Nhưng có một sự thật rằng Masche luôn cảm thấy cô đơn ở đội bóng này suốt 7 năm qua...

“Đến Barca vào năm 2010, chỉ trong 5 hay 6 tháng tôi biết rằng mình khó có thể ở lại đây lâu”. Mascherano tâm sự sau nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Camp Nou. “Tôi chơi thiên về phòng ngự, trong khi đó các cầu thủ Barca đều có thiên hướng tấn công”.

Mascherano luôn tự ti và cảm thấy cô đơn ở Camp Nou

Mascherano luôn tự ti và cảm thấy lạc lõng như vậy mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đấu của Barca. Nó khác, rất khác so với những cảm giác của anh khi được thi đấu cho màu áo quê hương Argentina. Ở nơi đó, Masche mới thực sự là chính mình, được chơi ở vị trí mà anh có thể làm tốt nhất.

Xem thêm: tin tức bóng đá tbn mới nhất

7 năm ở Camp Nou, Mascherano không hề than vãn điều gì

Điển hình là ở World Cup 2014. Ở giải đấu đấy, Messi đã chơi chói sáng và đưa Argentina đến với trận đấu cuối cùng, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy của Messi là người đồng đội của anh ở Barca, và người đó không ai khác chính là Mascherano.

Với tinh thần chiến đấu của một chiến binh, cộng thêm lối đá lì lợm đầy chất quái, Masche đã tạo ra một bức tường thành kiên cố cho Albiceleste.

Trong trận đấu chung kết với tuyển Đức, Mascherano đã làm chủ hoàn toàn ở khu vực giữa sân, với tố chất thủ lĩnh, vị trí của anh chính là vị trí trung chuyển bóng đến những cầu thủ ở tuyến trên và đặc biệt là Messi. Anh có mặt ở mọi điểm nóng để hạn chế tối đa sức ép của đối thủ.

Mỗi khi tuyển Đức có bóng mà người đứng trước mặt họ là Mascherano, các cầu thủ Đức lập tức quay lưng lại để tìm sự phối hợp và chuyền bóng đi, họ không dám mặt đối mặt với Masche để kéo sập bức tường mà cầu thủ của Barca đã xây dựng lên. Điều đó đã nói lên sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của tiền vệ 33 tuổi này là như thế nào trong trận đấu đấy.

Rất tiếc cuối cùng Argentina đã không vượt qua được số phận của mình khi họ bị thủng lưới trong hiệp phụ do công của Goetze. Chỉ với trận đấu đấy thôi, chúng ta đã thấy rõ sự khác biệt giữa Mascherano của Argentina và Mascherano của Barca là như thế nào.

Ở Camp Nou, Masche không bao giờ được đá tự do như thế, thậm chí một suất ở hàng tiền vệ anh cũng không thể chen chân vào được. Lý do? Barca đã quen đá với một tiền vệ trung tâm, và người đó là Busquets.

Pep Guardiola không thể xếp Mascherano đá cạnh với Busquets được vì nếu thế nó sẽ phá hỏng cả một hệ thống chiến thuật mà ông đang xây dựng ở Camp nou. Vào tháng 3 năm 2011, trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League, Barca gặp Arsenal.

Trong một pha bóng Bendtner đối mặt với Valdes, chỉ cần một cú sút trúng khung thành thôi, nhiều khả năng cầu thủ người Đan Mạch sẽ mang về bàn thắng quyết định cho Arsenal và đưa Pháo Thủ vào vòng trong.

Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Masche như từ dưới đất chui lên, thực hiện một pha cắt bóng mang nhãn hiệu Nesta, cú vào bóng ấy của tiền vệ 33 tuổi thậm chí còn “ngọt” hơn cả trung vệ người Italia, cứu nguy cho Barca một bàn thua trông thấy.

Pep Guardiola ngay lập tức đứng phắt dậy, mắt ông sáng lên như thể Christopher Columbus đã tìm ra Châu Mỹ...và kể từ đấy trở đi người ta thấy tiền vệ của Argentina cặp với Pique để tạo thành bộ đôi trung vệ mới cho tuyến phòng ngự của Barca.

Vấn đề là Masche chơi ở vị trí đấy như thể anh đã chơi ở đấy lâu lắm rồi, đến nỗi chỉ sau một thời gian, người ta quên hẳn vị trí sở trường của anh là tiền vệ chứ không phải trung vệ. Mascherano không bao giờ than vãn điều gì, kể cả khi anh không được chơi ở vị trí sở trường. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Đến lúc phải đi rồi, Mascherano

Tiền vệ người Argentina đã 33 tuổi, và không có vẻ gì là anh sẽ nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Valverde. Umtiti đã đến và Mascherano phải dự bị cho chàng trai trẻ này. Anh cũng không thể quay trở về tuyến giữa được nữa khi HLV người Tây Ban Nha coi Paulinho như một tương lai mới của Barca, và tất nhiên không có chỗ cho anh.

Xem thêm: bình luận la liga

Nhưng đã đến lúc anh phải ra đi

Ở Trung Quốc, Hebei China Fortune đang chờ đón anh, và họ sẽ cho anh thứ mà anh muốn, được chơi bóng để giữ phong độ của mình cho một kỳ World Cup cuối cùng trong cuộc đời cầu thủ vào năm sau.  

“Tôi sẽ ra đi nếu như một ngày nào đó tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho CLB”. Mascherano đã từng nói như thế trong một cuộc phỏng vấn. Và thời điểm đó đã đến, chỉ có điều anh không bao giờ là gánh nặng cho Barca, không bao giờ.

Với đội bóng chủ sân Camp Nou, Mascherano luôn là “ông chủ nhỏ” của họ, là một chiến binh thầm lặng của họ, một chiến binh bất tử. HLV Valverde có thể không cần anh, nhưng các cule đã coi anh như một phần gia đình của họ rồi. Và họ hiểu lý do vì sao anh phải đi.

Tạm biệt Mascherano, tam biệt “ông chủ nhỏ”!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất