Mourinho: "Liverpool không dám đôi công, Klopp nhàm chán"

Mourinho: "Liverpool không dám đôi công, Klopp nhàm chán"

15-10-2017 16:00
HLV đội Man Utd cho rằng trận hoà Liverpool 0-0 xuất phát từ việc Jurgen Klopp không dám mạo hiểm.

"Đừng kể với tôi Jurgen Klopp nói gì. Tôi ở đây không phải để bình luận về những lời của ông ấy", HLV Jose Mourinho nói với giọng bức xúc khi truyền thông đề cập tới việc Klopp tuyên bố "Liverpool không bao giờ chơi kiểu phòng ngự như Man Utd".

Hoà Liverpool 0-0, Man Utd vẫn bất bại tại Ngoại hạng Anh qua tám vòng. Tuy nhiên, HLV Mourinho chịu nhiều chỉ trích khi đội của ông lép vế, cả trận chơi phòng ngự và rình rập chờ cơ hội.

Trên sân Anfield, đội khách chỉ đạt 38% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra sáu cú sút so với 19 của đối thủ. Và nếu thủ thành De Gea không cản phá xuất thần cú dứt điểm của Joel Matip trong hiệp một, Man Utd lẽ ra đã tay trắng ra về.

Mourinho cho Man United chơi với đội hình thấp khi tới làm khách của Liverpool

 

“Chúng tôi đến đây với mục đích lấy ba điểm. Nhưng Liverpool không dám mở cửa chơi để chúng tôi có thể thắng. Trong hiệp hai tôi chờ đợi Klopp thay đổi, tấn công mạnh hơn. Nhưng ông ta vẫn giữ ba tiền vệ khoẻ ở giữa sân để kiểm soát khu này, bởi tôi chỉ có Herrera và Matic. Nên nhớ trận này tôi không có Fellaini, Pogba và Carrick”, HLV Mourinho phản pháo.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bật mí khi tung Lingard và Rashford vào sân, ông kỳ vọng phía bên kia chiến tuyến Klopp sẽ sử dụng Sturridge hay Solanke để đôi bên tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà không làm điều đó mà tiếp tục sử dụng ba tiền vệ ở giữa sân.

"Trận này đúng là hàng tiền vệ của Liverpool mạnh hơn. Tôi chỉ có Herrera và Matic, chẳng còn ai có thể thay thế để hy vọng tạo ra khác biệt", Mourinho than thở.

Mourinho bất lực ở giữa sân khi không có những nhân sự tốt hơn Matic và Herrera để tạo ra đột biến

Mùa giải trước Mourinho cũng phải chịu rất nhiều chỉ trích vì chơi tử thủ khi tới làm khách của Liverpool. Trước trận tái đấu, khi truyền thông hỏi liệu có tái hiện cảnh “đặt xe buýt trước khung thành”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tếu táo trả lời sẽ đá với chín tiền đạo. Tuy nhiên, ngay khi vào trận, Man Utd lại tiếp tục chơi rình rập và lập lại tỷ số 0-0.

Kết quả này khiến Man Utd bị Man City bỏ lại phía sau với cách biệt hai điểm. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đánh bại Stoke City 7-2 để duy trì ngôi đầu với 22 điểm sau 8 vòng.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất