Pogba tặng bàn thắng cho người cha quá cố

Pogba tặng bàn thắng cho người cha quá cố

21-05-2017 23:25
Chữ ký kỷ lục thế giới Paul Pogba đã lập công cho M.U ở chiến thắng 2-0 vượt qua Crystal Palace tại vòng đấu cuối cùng của Premier League và nói rằng anh muốn tặng bàn thắng cho người cha mới qua đời cách đây không lâu.

Pogba đã nén đau thương để trở lại thi đấu cho M.U ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Hồi tuần trước, ông Fassou Antoine Pogba – cha của ngôi sao người Pháp – vừa qua đời ở tuổi 79, sau quãng thời gian vật lộn với bệnh tật. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin tức ngoại hạng Anh

Tình huống ghi bàn thắng đẳng cấp của Paul Pogba vào lưới Crystal Palace

Việc ông Fassou Antoine qua đời khiến Pogba phải lỗi hẹn với 2 trận đấu của Quỷ đỏ gần đây, trước lúc ngôi sao này trở lại trong đội hình xuất phát trước Crystal Palace trên sân Old Trafford.

Tài năng trẻ Josh Harrop là tác giả của bàn thắng mở tỷ số sớm (phút 15) cho M.U, ở trận đấu họ đưa ra hàng loạt thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát, trước lúc Pogba ghi bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 4 phút.

Cuối hiệp 1, Pogba được cho nghỉ rời sân, thay vào đó là Michael Carrick, vào phút 45 của trận đấu, nhằm giữ sức chuẩn bị cho chung kết Europa League với Ajax vào thứ Tư tuần tới (24-5).

Các cầu thủ M.U ăn mừng pha lập công của tiền vệ người Pháp

Xem thêm: Chung kết Europa League quyết định tương lai của Mourinho

Sau đường chuyền “dọn cỗ” để Harrop sút tung lưới của thủ môn Wayne Hennessey, Pogba ghi tên mình trên bảng điện tử bằng pha xử lý khéo léo qua 1 hậu vệ trước lúc ghi bàn cho M.U.

Jesse Lingard là người vượt qua hàng tiền vệ của Crystal Palace, trước lúc căng ngang để Pogba lập công. Joel Ward là cầu thủ bị ngôi sao người Pháp đánh bại chỉ bằng một cú lắc bóng.

Pogba đã được các đồng đội xúm lại ăn mừng, sau đó anh giơ cả hai cánh tay và chỉ lên bầu trời. Đây được coi là hành động ám chỉ của chữ ký trị giá 89 triệu bảng, khi cha của anh đang mỉm cười ở trên đó.

Pogba muốn tặng bàn thắng cho người cha quá cố - ông Fassou Antoine Pogba mới qua đời hồi tuần trước

Trước lúc M.U gặp Crystal Palace, người ta thấy HLV Jose Mourinho đã chia sẻ với Pogba vài phút. Câu chuyện có lẽ xoay quanh sự ra đi của ông Fassou Antoine và chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn động viên ngôi sao người Pháp vượt qua nỗi đau này.

“Paul có tâm trạng tốt, một cầu thủ thực sự chuyên nghiệp. Cậu ấy biết cách làm thế nào để vượt qua nỗi đau khi người cha đáng kính qua đời” – Mourinho cho biết – “Paul biết bản thân cần phải ra sân, bởi cậu ấy đã không tập luyện và không thi đấu hơn một tuần qua. Những gì Paul thể hiện cho thấy cậu ấy đã sẵn sàng cho trận đấu lớn nhất mùa giải của M.U, gặp Ajax tại chung kết Europa League vào ngày 24-5 tới". 

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Bản tin thể thao

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất