Real Madrid là kiệt tác đẹp nhất dưới bàn tay của Zinedine Zidane

Real Madrid là kiệt tác đẹp nhất dưới bàn tay của Zinedine Zidane

29-09-2017 09:00
Real Madrid có lẽ là kiệt tác đẹp nhất dưới bàn tay của Zinedine Zidane, và Ronaldo là sự kết hợp lý tưởng của ý chí, nghị lực cùng ám ảnh đạt tới sự hoàn hảo.

Vào lúc huyền thoại người Pháp tung cú vô lê đẹp như một nét vẽ của người họa sĩ trong trận chung kết Champions League 2002 gặp Leverkusen, HLV 45 tuổi này cũng không thể biết rằng, mình sẽ còn tạo ra những điều còn kì diệu hơn cho đội bóng Hoàng gia hơn một thập kỉ sau đó, trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Vì người ta có cảm giác rằng, Dải thiên hà có thể sẽ lặp lại chiến công của mình một lần nữa, sau những gì đã diễn ra ở Signal Iduna Park.

Hai người hùng của Real ăn mừng trong đêm chiến thắng trên đất Đức

Ai đã mang Real Madrid tới trái đất này?

Người ta có thể tự hỏi nhau rằng, đối thủ nào có thể ngăn được cơn bão màu trắng quét ngang châu Âu vào lúc này, liệu có cần đến một đội bóng liên quân của cựu lục địa để cản bước tiến của Real Madrid hay không, và có lẽ nào những ngôi sao của Zinedine Zidane sẽ lặp lại thành công của thế hệ Mũi tên bạc Di Stefano trong quá khứ, khi giành đến 5 chiếc cúp C1 liên tiếp?

Vẫn còn 7 tháng dài đằng đẵng ở phía trước để chúng ta biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, hoặc khả năng giữ được trạng thái thi đấu cũng như phong độ của Real Madrid là thế nào. Nhưng không thể chối bỏ rằng, ở mùa bóng này, không có một câu lạc bộ nào của châu Âu duy trì nền tảng chơi bóng của mình tốt đến như vậy, và phi thường hơn cả là quá trình này đã kèo dài đến mùa bóng thứ 3, dưới bàn tay của Zinedine Zidane.

Rất có thể, HLV người Pháp sẽ đưa bóng đá trở lại những thập niên 50, 60, 70 của thế kỉ trước, đó là một câu lạc bộ tạo ra sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường châu Âu với việc giành 3 chiếc cúp liên tiếp, như chính họ của những năm 50, như Bayern Munich hay Ajax Amsterdam của những năm 70.

Và hình ảnh đội bóng áo trắng nhảy múa quanh chiếc cúp Champions League thứ 13 tại sân Olympic ở thủ đô Kiev của Ukraine vào mùa Hè năm sau, có lẽ đã bật lên ngay trong tâm trí những ai theo dõi các ngôi sao đến từ Real Madrid nhấn chìm đội chủ nhà Borussia Dortmund tại nước Đức.

Đó vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất của Dải thiên hà như tại Cardiff cách đây gần 4 tháng, nhưng chắc chắn là một sự nhức nhối với phần còn lại của lục địa già. Họ không cần phải là đội kiểm soát bóng nhiều hơn ở trên sân (48% so với 52% của Borussia Dortmund), vẫn mắc những sai lầm ở hàng phòng ngự, cộng thêm hai lần may mắn khi không bị trọng tài Bjorn Kuipers thổi phạt đền trong các tình huống Sergio Ramos và Dani Carvajal để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng đây là đội bóng đáng sợ nhất về mặt kiểm soát lối chơi, kiểm soát không gian chơi bóng của đối thủ, cũng như giữ được nhịp độ thi đấu luôn ở mức hoàn hảo. Bất cứ một pha tấn công nào của Real Madrid cũng mang dáng dấp của một con báo săn mồi, đó là luôn giữ nhịp độ chơi bóng ở tốc độ cao, khả năng tăng tốc ở 1/3 sân của đội chủ nhà, và những pha dứt điểm cuối cùng chính xác như cú ra đòn kết thúc cuộc đi săn.

"Chúng tôi đã có một trận đấu hấp dẫn, một trận đấu sáng chói, cả đội đã chơi tuyệt vời, tuyến giữa thi đấu hiệu quả và tôi cảm thấy rất rất hài lòng khi họ đã chơi thứ bóng đá dữ dội đến như vậy", Zinedine Zidane đã dùng đến 4 tính từ khác nhau để miêu tả sự hoàn hảo về lối chơi của các cầu thủ, làm sao HLV người Pháp có thể kìm nén được sự thăng hoa của cảm xúc sau một trận đấu đẹp như vậy.

Mũi tên vàng Ronaldo "Ronaldo có thể sánh ngang vai với Di Stefano, vì tất cả những gì cậu ấy làm được cho Real MadridReal Madrid", không một ai ở Bernabeu, kể cả Chủ tịch Florentino Perez, lại dám đặt Cristiano Ronaldo lên trên cố huyền thoại người Argentina Alfredo Di Stefano.

Nhưng cũng đến lúc, cần có một đánh giá công bằng hơn với CR7, người đang vặn ngược lại chiếc kim đồng hồ để đưa hình ảnh của chính mình và Real Madrid trở lại với quá khứ, đặt bên cạnh tập thể vĩ đại của Di Stefano, Raymond Kopa, Ferenc Puskas hay Gento...

Anh chính là hiện thân của thứ bóng đá vừa mang tính hủy diệt trên sân cỏ, vừa mang tính lãng mạn ngoài sân đấu, khi trở thành niềm cảm hứng cho tất cả những ai muốn đặt dấu ấn của mình vào tâm trí người hâm mộ, cũng như lịch sử của bóng đá thế giới.

Người ta thấy ở Signal Iduna Park một Ronaldo bùng nổ của mùa bóng trước như vẫn còn hiện hữu vào lúc này, dù sự thật là anh đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới cùng với Real Madrid. Di chuyển không ngừng, dứt điểm đơn giản, và không bao giờ chịu ngừng lại cuộc đua tranh với các hậu vệ.

"Trong khi nhiều người bắt đầu tự hỏi, anh ấy làm thế nào để được như vậy, thì Ronaldo đã trở nên thông minh hơn với thứ bóng đá của mình, không bao giờ ghi bàn bằng lần chạm bóng thứ hai", kí giả Dervill bình luận trên Daily Mail sau trận đấu. Một Ronaldo thông minh, đã thống trị tất cả chỉ bằng một cú chạm bóng theo cách như vậy.

6: Ronaldo đã ghi 6 bàn vào lưới Borussia Dortmund trong 9 lần gặp nhau giữa hai đội ở Champions League, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. 29: Real Madrid đã bất bại trong 29 trận đấu gần nhất ở vòng bảng Champions League, trong đó có 22 trận thắng, 7 trận hòa. Lần cuối cùng họ thua là chính trước Borussia Dortmund vào tháng 10/2012. 400: Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có trận đấu thứ 400 cho Real Madrid trên tất cả các giải đấu và ghi được 409 bàn thắng.
Phạm Thể
Tin tức mới nhất