Trước trận đấu Man City vs Tottenham: Tottenham đang là niềm hi vọng cuối cùng của Premier League

Trước trận đấu Man City vs Tottenham: Tottenham đang là niềm hi vọng cuối cùng của Premier League

15-12-2017 17:00
Mọi con đường cuối tuần này đều dẫn tới sân Etihad, nhưng mọi ánh nhìn và là nơi đặt niềm tin và hi vọng sẽ là Tottenham. Cả nước Anh đang cầu nguyện rằng bằng một cách nào đó, Spurs sẽ quật ngã được Man City ở cuối tuần này để cứu rỗi linh hồn của cả Premier League.

Liverpool, Arsenal, Chelsea và Man United đều đã bị khuất phục trước gót chân thầy trò HLV Pep Guardiola. Họ đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng ở đó. Liverpool là đội đầu tiên phải nhận cú sốc trước Man City trong mùa giải năm nay. “Lữ Đoàn Đỏ” rời sân Etihad trong một ngày đầu tháng 9 với tinh thần hoang mang khi họ thất thủ 0-5 trước đoàn quân của Pep.

Chelsea không thảm như vậy, nhưng họ vẫn phải gục ngã 0-1 trước Man City ngay tại thánh địa Stamford Bridge của mình. Tiếp theo là Arsenal cũng phải ra về trong sợ hãi khi để thua 1-3 trước Man City ở sân Etihad. Cuối cùng là M.U với một đêm thảm hại ở Old Trafford cuối tuần trước.

Tottenham sẽ là hi vọng cuối cùng của cả Premier League

4 trong số 5 đội hàng đầu của Premier League đã phải gục ngã trước Man City, và Tottenham sẽ là đại diện cuối cùng mà người ta đặt hi vọng để Spurs cứu rỗi cả giải đấu, dù cho Tottenham lúc này đầy rẫy những điều bất ổn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là cả Premier League cũng như NHM lúc này cần bấu víu vào một điều gì đó để hi vọng.

Xem thêm: Ltd bd anh

Cả Premier League đang trông chờ vào Harry Kane cùng các đồng đội

Man City lúc này dường như đã tiệm cận được đến sự hoàn hảo. Kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp của họ ở giải đấu cao nhất xứ sương mù đã nói lên điều đó. Thật khó có thể tìm ra được điểm yếu của đội chủ sân Etihad vào lúc này, kể cả đấy có là vị trí của Otamendi đi chăng nữa.Trung vệ người Argentina trong mấy mùa giải qua luôn là nỗi lo hàng thủ của The Citizens, khi anh luôn tỏ ra thừa cơ bắp nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Nhưng kể từ khi Pep đặt chân đến Etihad, Otamendi đã dần thay đổi.

Không còn những sai lầm vô duyên và mang tính chất nghiêm trọng nữa, trung vệ 29 tuổi này đang trở thành một chốt chặn khá an toàn của Pep. Nói không ngoa, HLV người Tây Ban Nha đang dần biến Otamendi trở thành một Gerard Pique mới ở giải Ngoại hạng. Cộng thêm việc Kompany trở lại, và mua thủ thành Ederson để thay Bravo, hàng thủ của Man City đang trở thành một booke đúng nghĩa ở Premier League.

Nhưng hàng thủ của Man City sẽ không thực sự bình yên như thế nếu như ở tuyến trên không có David Silva, Kevin De Bruyne, Sterling hay Kun Aguero và Jesus. Tất cả họ đều là những “bom tấn” trên hàng công mà mọi CLB đều muốn có. Với khối óc thiên tài của mình, Pep Guardiola đã hồi sinh lại lối đá “tiki-taka” ngay giữa lòng nước Anh, để rồi giờ đây họ đang là nỗi khiếp sợ của mọi đội bóng.

Tottenham cũng không phải là ngoại lệ. Thứ 7 này Pochettino và các học trò sẽ đặt chân đến Etihad với những nỗi hoang mang và sợ hãi. Tâm lý của Sputs là khá nặng nề khi 4 đội bóng lớn trước đấy đều đã ngã ngựa và chỉ còn lại mỗi mình họ. Thật ra nếu Man City bị mất 3 điểm trong trận này thì đấy cũng không phải là điều gì đó quá ghê gớm với họ.

Chức vô địch Premier League năm nay sẽ khó có thể thuộc về ai khác ngoài Man City

Hiện tại The Citizens đang hơn M.U 11 điểm, hơn Chelsea 14 điểm và hơn Tottenham 18 điểm. Chính vì thế nếu Spurs thắng hôm nay chỉ có ý nghĩa mang lại những hiệu ứng tâm lý cho phần lớn các đại gia ở Premier League và khiến giải đấu đỡ nhàm chán hơn thôi.

Xem thêm: Kq bd anh

Man City sẽ giành danh hiệu Premier League năm nay?

Thật ra người ta cũng có những lý do để trông chờ Tottenham làm được điều gì đấy vào cuối tuần này, khi phong độ của Spurs đang khá ấn tượng. 2 trận đấu gần nhất, Tottenham đều đã có những chiến thắng tuyệt đối trước Brighton và Stoke. Trong quá khứ, Tottenham cũng là một cái tên mang đến nhiều điều không vui cho Man City.

Trong hai mùa giải gần nhất, Tottenham đều bất bại trước đội bóng chủ sân Etihad. Còn nhớ ở mùa trước cũng chính Spurs là người đã chặn đứt mạch 6 trận thắng liên tiếp của Man City, góp phần đẩy đội bóng này vào những khó khăn. Nếu như Man City đang có một phong độ hủy diệt thì Tottenham lại được quá khứ chống lưng.

Đoàn quân của ông Pochettino đang dần trở thành đối thủ “kỵ giơ” với Man xanh, và nếu như cuối tuần này Tottenham lại một lần nữa trở thành cái tên chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của City, thì các CĐV của đội chủ sân Etihad hẳn phải liệt Spurs vào “danh sách đen” trở thành đội bóng đáng ghét nhất của họ, có lẽ là chỉ đứng sau M.U.

Nhưng mọi con số thống kê có lẽ chỉ là...thống kê. Trên thực tế Man City rất khó bị đánh bại vào thời điểm này, không những thế họ còn được “thần may mắn” giúp sức khi nhiều lần đoàn quân của ông Pochettino vượt qua được những khó khăn ở những thời điểm cuối cùng trong trận đấu.

Thêm một chiến thắng nữa trước Tottenham, Man City sẽ đi qua điểm giới hạn và có lẽ hai từ “tuyệt vời” cũng không thể lột tả hết được những sự vĩ đại của họ.

Và nếu làm được điều ấy thì có lẽ sẽ là một cú sốc lớn với tất cả mọi người nếu như vào giữa tháng 8 năm sau, cái tên Man City không phải là nhà vô địch của Premier League trong mùa giải năm nay. Sau lễ Giáng Sinh và kỳ nghỉ năm mới, có lẽ Mourinho có thể...đi du lịch ở Brazil được rồi!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất