U22 Việt Nam vs U22 Brunei: Khởi đầu giấc mơ Vàng

U22 Việt Nam vs U22 Brunei: Khởi đầu giấc mơ Vàng

25-11-2019 06:00
HLV Park Hang Seo và các học trò U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có 3 điểm đầu tiên trước Brunei bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Dù vậy, ứng viên vô địch hàng đầu của môn bóng nam SEA Games 30 vẫn phải có toan tính chiến thuật hợp lý cho cuộc đua đường trường trên hành trình chinh phục "giấc mơ Vàng".

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ điều lo lắng nhất của ông cho quá trình chuẩn bị ở SEA Games 30 này chính là việc có quá ít thời gian để đội hình chính tập chung thay vì mặt sân cỏ nhân tạo. Ngay sau khi khép lại công việc ở ĐTQG trong năm 2019, thầy Park chưa có 12 tiếng nghỉ ngơi đã phải lên đường đến tập trung cùng đội U22. 8 cầu thủ trở về từ ĐTQG sẽ lồng ghép cùng 13 cái tên còn lại để bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV mà hàng triệu CĐV nước nhà đang mong mỏi.

Dù vậy, thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo là đội tuyển chỉ phải gặp đội bóng không có gì nổi bật như U22 Brunei ở trận ra quân. Hơn thế, đội bóng trẻ đến từ xứ dầu lửa có hơn nửa đội hình chưa tới 20 tuổi và đều là những cầu thủ nghiệp dư, chơi bóng với niềm đam mê thuần tuý. Bản thân HLV Aminuddin Jumat cũng chỉ khiêm tốn nhận phần học hỏi khi tham dự đại hội khu vực lần này.

Rõ ràng so với những U22 Indonesia, U22 Thái Lan và U22 Singapore, U22 Việt Nam thì cái tên U22 Brunei khó lòng gây nên bất ngờ. Và khi đối đầu đội bóng yếu, HLV Park Hang Seo bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng còn cho các học trò rèn luyện đội hình ăn ý nhất có thể. Ngoài ra, ông thầy đến từ Hàn Quốc sẽ phải suy tính cả về việc bảo đảm phong độ lẫn sức khoẻ cho các thành viên.

Như HLV Nishino của U22 Thái Lan thẳng thừng chê bai SEA Games không chuyên nghiệp và không khoa học với lịch thi đấu dày đặc nhưng chỉ cho phép đăng ký 20 cầu thủ, thầy Park không còn cách nào khác cũng phải xoay vòng các học trò để họ đảm bảo khả năng tốt nhất khi xung trận. Việc chỉ có 3 quyền thay người mỗi trận cũng đòi hỏi HLV Park Hang Seo đau đầu trong chuyện lựa chọn 11 cái tên xuất phát ban đầu. Như thế, ở SEA Games 30, chắc chắn cơ hội sẽ chia đều cho tất cả các thành viên U22 Việt Nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giấc mơ Vàng SEA Games

U22 Brunei chỉ là đối thủ mở màn cho những khó khăn được dự báo trước của U22 Việt Nam. Thầy Park sẽ cất giữ các trụ cột để họ sung mãn nhất khi chạm trán các đối thủ chính như U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3, U22 Singapore ở lượt 4 và U22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng.

HLV Park Hang Soe đã phát biểu sẽ tính toán cụ thể từng trận một và ông cùng đội ngũ trợ lý cũng sẽ mường tượng ra kịch bản mặt sân cỏ nhân tạo không hề dễ chơi, cùng cái nắng nóng chiếu xuống mặt sân này bốc hơi lên hứa hẹn hao tổn rất nhiều thể lực của học trò. Đặc trưng khác của sân cỏ này là bóng rất nẩy nên các tiền đạo, đặc biệt là thủ môn phải có phương án phòng bị, bọc lót.

U22 Việt Nam không có nhiều điều đáng bàn về chuyên môn trước trận gặp U22 Brunei. Một chiến thắng không ngoài suy nghĩ của những người dõi theo thầy trò HLV Park Hang Seo thời gian qua. Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức… sẽ tận dụng cơ hội này để tìm cảm hứng bằng những bàn thắng để giải toả cho bản thân mình.

Vấn đề khác như đã đề cập, với 20 cầu thủ, trong đó trừ ra 2 thủ môn chỉ còn 18 cái tên thi đấu trong điều kiện mật độ dày đặc, việc bảo toàn quân số phải là ưu tiên hàng đầu. Thắng 1-0 hay 10-0 với U22 Brunei lúc này không ý nghĩa khi chuyện cạnh tranh số bàn thắng bại không nhiều ý nghĩa đối với bảng đấu 6 đội này. Thầy Park cũng cần không để lộ những bài vở để các đối thủ có thể nhòm ngó.

Hành trình hiện thực hóa "giấc mơ Vàng” SEA Games cho bóng đá Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu và chưa bao giờ trong lịch sử, U22 Việt Nam được nhận nhiều kỳ vọng như thế. Ngay cả so với cách đây 10 năm khi HLV Calisto đưa “Thế hệ Vàng” của ông vừa vô địch AFF Cup 2008 sau đó một năm đến dự SEA Games 2009 ở đất Lào, cách thầy trò HLV Park Hang Seo lên đỉnh vinh quang hai năm qua cho thấy nhiều chi tiết thuyết phục và ổn định hơn.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất