U23 Việt Nam dự giải châu Á: Nếu sợ thì nên ở nhà!

U23 Việt Nam dự giải châu Á: Nếu sợ thì nên ở nhà!

31-12-2017 21:00
Sáng mai (1-1-2018), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ mạnh, U23 Việt Nam khó có thể gây bất ngờ, nhưng đội bóng áo đỏ không được phép sợ thua.

Lần đầu tiên đoạt vé chính thức dự giải trẻ châu Á, bóng đá Việt Nam thừa hiểu mình đang đứng ở đâu. HLV Park Hang Seo không chút xấu hổ nói lên sự thật rằng U23 Việt Nam yếu nhất bảng gồm các đội U23 Hàn Quốc, Australia và Syria. Chính vì thế việc có điểm sau ba trận vòng bảng là ước ao lớn của U23 Việt Nam mà thầy Park gọi là kỳ tích.

“Tôi muốn thắng U23 Hàn Quốc ở trận ra quân để làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Giấc mơ đó khó thành hiện thực, nhưng chúng ta luôn phải có niềm tin chiến thắng khi vào trận”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

HLV Park Hang Seo nỗ lực giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải U23 châu Á

Những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Hàn Quốc, thậm chí chỉ giành 1 điểm. Thế nhưng, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, và thực tế là chỉ có niềm tin mới mang lại sự tự tin cao nhất cho các cầu thủ.

Với riêng HLV Park Hang Seo thì cơ hội cho ông được thừa nhận và thoải mái cho chặng đường hai năm trong bản hợp đồng với VFF chính là cách thể hiện ở tương lai gần nhất vòng chung kết U23 châu Á.

Cuộc chơi chính thức tại Trung Quốc này mới là thước đo chuẩn xác cho năng lực của thầy Park chứ không phải hạng ba giải giao hữu M-150 Cup hay trận thua nhẹ 2-3 đá chơi với đối thủ mạnh Ulsan Hyundai mới đây.

Thực tế thì khó có thể phủ nhận được rằng nằm chung bảng đấu với U23 Hàn Quốc, Australia và Syria thực sự không dễ dàng gì cho thầy trò HLV Park Hang Seo nếu như muốn lấy vé đi tiếp. Nói thế để thấy rằng U23 Việt Nam chẳng thể mơ mộng, nhưng chưa ra sân mà lo thì lại là điều không tốt.

Vào lúc này, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đang nỗ lực để vá víu, sửa chữa rất nhiều vấn đề ở U23 Việt Nam sau khi đã lộ ra tại giải M150 Cup cũng như trong trận giao hữu mới nhất với Ulsal Huyndai. Khoảng 10 ngày nữa vào giải đấu, và để có thể mang lại hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam bằng lối chơi có tính toán, hợp lý... có lẽ U23 Việt Nam phải chuẩn bị cho mình nhiều phương án, trong đó phòng ngự phản công là bắt buộc.

Thầy Park chắc chắn không dám mạo hiểm cho U23 Việt Nam đá tấn công kiểu mới chưa nhuần nhuyễn ở vòng chung kết U23 châu Á trước các đối thủ lớn, vì trong bóng đá gọi đó là cách chơi tự sát.

U23 Việt Nam cần thắng chính mình, tự tin mà đá và không cần quan tâm tới thành tích, còn nếu sợ thì nên… ở nhà!.

Theo lịch, ngày 1-1-2018, U23 Việt Nam sẽ bay sang Thượng Hải. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4-1. Sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ phải loại thêm hai cầu thủ, chốt danh sách 23 học trò dự vòng chung kết U23 châu Á.

Ngày 7-1, U23 Việt Nam di chuyển từ Thượng Hải đi Côn Sơn, nơi diễn ra vòng chung kết U23 châu Á. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Hàn Quốc (11-1), Australia (14-1) và Syria (17-1).

Danh sách U23 Việt Nam (chốt đợt một 25 cầu thủ)

Thủ môn (3): Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)

Hậu vệ (8): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội),Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), A Hoàng (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Đại (Thanh Hóa)

Tiền vệ (11): Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo (3): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất