Wayne Rooney: Tạm biệt anh! Tạm biệt một huyền thoại!...

Wayne Rooney: Tạm biệt anh! Tạm biệt một huyền thoại!...

24-08-2017 16:28
“Mọi người đều yêu những điều ở anh/ từ cách anh trò chuyện, đến cách anh đi đứng/ Ai cũng muốn được thấy anh/ bởi trong anh thắp lên sự ấm áp/ bởi anh là một giấc mơ có thật...”

Cô ca sĩ nổi tiếng người Anh, Adele đã hát như thế trong ca khúc rất nổi tiếng When We Were Young của mình. Và có lẽ giờ đây, ca khúc ấy của Adele sẽ được cả nước Anh hát vang để tạm biệt một huyền thoại khác, Wayne Rooney!

Hôm qua cựu cầu thủ của Manchester United đã bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu người dân Anh.

Xem thêm: Dự đoán tỷ số bóng đá chính xác

Rooney tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế

Chân sút 31 tuổi này đã đưa ra quyết định như thế sau cuộc nói chuyện khá lâu với HLV Gareth Southgate.

HLV tuyển Anh đã không triệu tập Wayne Rooney kể từ tháng 6 năm nay trong trận đấu với Scotland và Pháp.

Nhưng kể từ khi anh quay trở lại khoác áo Everton và có được phong độ tốt, Southgate đã ngỏ ý muốn anh trở lại. Và ông đã nhận được một câu trả lời hoàn toàn sốc. “Tôi muốn giã từ đội tuyển quốc gia” của cựu đội trưởng tuyển Anh.

Rooney nói lời từ giã đội tuyển quốc gia

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và tôi đã nói với Gareth Southgate rằng tôi muốn giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình”. Rooney đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với Press Association Sport.

“Tôi rất vui khi nhận được cuộc điện thoại triệu tập tôi lên tuyển của HLV Gareth Southgate. Tôi thật sự biết ơn về điều đó. Tuy nhiên tôi đã có khoảng thời gian ngồi lại và suy nghĩ và tôi đã nói với Southgate rằng tôi muốn được rút lui.

Đây là một quyết định khó khăn, tôi đã nói chuyện với gia đình mình về việc này. Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là một điều vinh dự lớn với tôi, và thật đặc biệt là tôi lại có cơ hội đeo băng thủ quân nữa.

Đấy là những ký ức sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim tôi. Nhưng tôi cảm nhận rằng đây là lúc thích hợp nhất để tôi rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Tôi muốn toàn tâm toàn ý để thi đấu cho Everton, giúp họ có được những thành công mới”.

Những ký ức không thể nào quên

Như vậy Rooney đã kết thúc 14 năm thi đấu cho màu áo của đội tuyển quốc gia Anh. Cựu thủ quân của M.U ra mắt Tam Sư trong trận gia hữu với Australia vào ngày 12/02/2003, khi ấy anh mới 17 tuổi.   

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Rooney đã ghi được 53 bàn thắng trong 119 lần ra sân, chỉ kém huyền thoại Peter Shilton (125 bàn).

Có thể nói Rooney là một chàng trai đặc biệt. Anh đặc biệt ngay từ lần đầu ra mắt đội bóng Everton, lúc ấy anh mới 17 tuổi. Nếu ai là CĐV của Arsenal, chắc chắn không thể nào quên cũ nã đại bác làm tung nóc lưới của thủ thành David Seaman hồi năm 2002.

Bàn thắng ấy mang về chiến thắng 1-0 cho Everton, đồng thời chấm dứt mạch thắng 30 trận của Pháo Thủ.

2 năm sau, tại Euro 2004, đấy được coi là giải đấu tiền đề để cả thế giới đón chào một ngôi sao mới. Rooney đã bước ra ánh sáng của cuộc đời mình từ chính giải đấu này.

Và ở World Cup 2006 là một dấu ấn đáng nhớ khác trong cuộc đời cầu thủ của anh. Trong trận tứ kết năm đó gặp Bồ Đào Nha. Ở phút 62, Rooney có pha phạm lỗi với hậu vệ Ricardo Carvalho.

Ngay lập tức Cristiano Ronaldo (đồng đội của Rooney ở M.U khi đó) lao tới gây sức ép khiến trọng tài người Argentina, ông Horacio Elizondo rút ra tấm thẻ đỏ dành cho Rooney sau đó.

Chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận bán kết với Bồ Đào Nha ở World Cup 2006

Mãi sau này Ronaldo mới lên truyền thông để nói về vụ đấy: “Tôi không hề hối tiếc về hành động đấy. Bởi khi chơi cho đội tuyển quốc gia bạn phải làm tất cả vì màu cờ sắc áo. Tôi không làm điều gì tệ hại cả”. Ronaldo nói.

“Cậu ấy sẽ hiểu khi đứng ở vị trí của tôi. Chúng tôi vẫn là những người bạn. Mọi lời thêu dệt xung quanh mối căng thẳng giữa chúng tôi đều là những lời bịa đặt”.

Nhưng Rooney lại cảm thấy vô cùng tổn thương trước hành động đấy của Ronaldo. Phải rồi, một chàng trai ở tuổi 19 khi đó, nhất là với một người sống nặng về tình cảm như Rooney sao không thấy chạnh lòng cho được.

“Tôi không căm ghét hay trách gì Cristiano cả. Nhưng tôi cảm thấy buồn và thất vọng khi anh ấy làm như vậy.

Tôi rút ra một điều rằng khi ở trên tuyển bạn phải gạt bỏ mọi tình cảm cá nhân ra một bên. Những gì Cristiano làm với tôi, tôi mãi mãi không bao giờ quên”. Rooney nói. Ở trận đấu đó Bồ Đào Nha đã thắng 3-1 trên chấm phạt đền.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Đằng sau một con người thô lỗ, cục cằn là một người luôn sống tình cảm

Với nhiều người, “gã Shrek” là một tên thô lỗ và hay nổi nóng. Nhưng ít ai biết đằng sau những điều ấy Rooney cũng là một người luôn sống tình cảm và khá nội tâm.

Vào tháng 4 năm 2006. Rooney đã kiện hai tờ báo lá cải ở Anh là The Sun và News of the world vì đã đăng tin thêu dệt anh đã hành hung Coleen (vợ của anh). Sau đó Rooney được bồi thường 100 nghìn bảng và anh đã mang số tiền ấy tặng cho một hội từ thiện.

Rooney luôn hy sinh vì các đồng đội và đội bóng

Một tâm hồn đẹp trong lốt của kẻ bặm trợn và cục cằn. Có lẽ Sir Alex đã nhìn thấy những điểm quý giá ấy của tiền đạo tuyển Anh, mà ông có thể mất bất kỳ ai khác chứ nhất quyết không chịu để mất anh.

Tevez, Van Persie, Cristiano Ronaldo...những cái tên ấy nếu so với Rooney có lẽ không hề kém cạnh gì về mặt chuyên môn, nếu như không muốn nói là hơn hẳn. Nhưng “gã Sherk” luôn sống một cách hòa đồng với họ.

Thậm chí có những thời điểm Rooney phải chấp nhận hy sinh bản thân mình để chơi lùi xuống nhường vị trí cho họ. Nếu không phải là một người sống tình cảm thì làm sao có thể làm được như thế.

Và nên nhớ rằng, Tevez, Van Persie và Cristiano đều đã rời bỏ M.U ra đi để chạy theo những danh vọng. Nhưng Rooney vẫn ở lại Old Trafford và đã trở thành một phần huyền thoại của đội bóng này.

Và tác giả của bài viết này xin được hát những câu ca cuối trong When We Were Young của Adele để dành tặng cho anh.

“Xin cho tôi được khắc lại anh trong ký ức của đôi mắt/ Bởi không ai có thể sống hai lần trong một khoảnh khắc/ trước khi chúng ta kịp nhận ra/ bỗng thấy mình không còn trẻ nữa/ tựa như một thước phim quay chậm/ tựa như một bài ca vô tận...”

Tạm biệt anh, Rooney! Tạm biệt một huyền thoại!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất