Wenger gọi Chamberlain là "kẻ hèn nhát"

Wenger gọi Chamberlain là "kẻ hèn nhát"

22-12-2017 18:00
Trước cuộc chạm trán Liverpool, HLV Wenger bất ngờ "tấn công" Oxlade-Chamberlain, cho rằng tiền vệ người Anh hèn nhát, không dám ở lại Arsenal để chiến đấu giành vị trí.

Lần đầu tiên kể từ sau vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng sang Liverpool hồi tháng 8, Oxlade-Chamberlain sẽ có dịp quay trở lại sân Emirates, nơi anh từng có nhiều năm gắn bó.

Chamberlain chuyển sang Liverpool hồi hè những vẫn tiếp tục hát "kiếp dự bị"

Tại Arsenal, Oxlade-Chamberlain phàn nàn về chuyện không được ra sân thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, chuyển đến Anfield, tình hình cũng không khá hơn.

Wenger nói về cậu học trò cũ: "Anh ta (Oxlade-Chamberlain) muốn trở thành cầu thủ lớn nhưng lại không dám đấu tranh giành vì trí chính thức.

Sẽ chẳng có ngôi sao nào ngồi một chỗ trên ghế và nói, tôi không muốn chiến đấu cả. Trong môi trường bóng đá hiện đại, mỗi cầu thủ cần phải thể hiện sự quyết tâm vượt lên chính mình.

Tôi tin rằng, để trở thành cầu thủ hàng đầu, điều quan trọng là mỗi người phải có sự phấn đấu và cố gắng thể hiện hết khả năng."

Chiến lược gia người Pháp cũng thừa nhận, ông không hề muốn Oxlade-Chamberlain ra đi. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về chàng cầu thủ người Anh.

Wenger cho rằng trò cũ hèn nhát, không dám chiến đấu giành vị trí chính thức

"CLB đã đề nghị Oxlade-Chamberlain ký vào bản hợp đồng mới nhưng rốt cuộc cậu ấy quyết định nói lời chia tay. Arsenal đành bán anh ta với mức giá cao nhất có thể.

Chúng tôi tôn trọng quyết định của Oxlade-Chamberlain. Cậu ấy muốn đến nơi mà cảm thấy sẽ tốt hơn cho sự nghiệp bản thân.

Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ Oxlade-Chamberlain sẽ là thành viên quan trọng của tuyển Anh và còn tiến bộ trong tương lai."

Phùng Việt
Tin tức mới nhất