Câu chuyện thể thao: Trung vệ đâu, Zidane?

Câu chuyện thể thao: Trung vệ đâu, Zidane?

09-01-2018 17:00
Đấy là câu hỏi đang gây đau đầu nhất cho Zidane vào lúc này. Kể từ khi Pepe ra đi, hàng thủ Real chưa bao giờ dừng phát đi những tín hiệu “cấp cứu”. Nhưng Zidane đã cố tình phớt lờ đi vấn đề đấy vì ông quá tự tin vào đội ngũ hiện tại.

Khi Pepe ra đi vào đầu mùa hè năm nay, đấy là một cú sốc với tất cả các Madridista. Nhưng rồi họ tin vào Zidane, tin vào những kế hoạch của ông. Lý do? Real đã quá thành công ở mùa giải trước, và nhân tố trong mùa giải vĩ đại đó của Real không ai khác chính là chiến lược gia người Pháp.

Nhưng rốt cuộc niềm tin ấy không gì khác là một sai lầm. Thật ra vấn đề hàng thủ của Real đã bị người ta quên đi, hoặc cố tình quên đi sau những chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa của đội bóng Hoàng gia.

Hàng thủ đang là gót chân Achilles của Real

Những chiến thắng ở Siêu Cúp Châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Man United và Barca đã khiến các Madridista như muốn phát điên, và không ai còn nhớ đến hàng thủ đang đầy rẫy những vấn đề của họ nữa. Mà truyền thống ở Real từ xưa cho tới nay chưa bao giờ họ quá chú trọng đến vấn đề phòng ngự.

Xem thêm: tin tức bóng đá tây ban nha

Sergio Ramos không còn là chỗ dựa quá đáng tin cho Real ở thời điểm hiện tại

Nhắc đến Real là người ta nhắc đến một “Giải Ngân Hà” toàn những ngôi sao trên hàng công. Chỉ cho đến khi những tháng ngày tươi đẹp hồi đầu mùa nhanh chóng kết thúc và thay vào đó là những trận mất điểm đầy ngỡ ngàng ngay trước những đối thủ trung bình và trung bình kém ở Liga, thì người ta mới lại nhớ đến Pepe.

Lý do gì mà Zidane không cần Pepe nữa thì chỉ có ông mới biết. Nhưng chắc chắn một điều rằng HLV người Pháp đã quá tự tin vào hàng thủ hiện tại của Real mà không có bất kỳ sự bổ sung nào vào vị trí của trung vệ người Bồ Đào Nha đã để lại. Mà từ quá quá tự tin cho đến những hành động sai lầm nó chỉ cách nhau bằng một cái chớp mắt.

Sergio Ramos là một trung vệ đẳng cấp, rõ ràng là như vậy. Nhưng giờ đây anh đã chậm hơn trước rất nhiều, những phán đoán không còn chính xác nữa. Đấy là lý do vì sao người ta vẫn có cảm giác gai người khi Ramos phải đối mặt với cầu thủ tấn công của đối phương khi sau lưng anh chỉ còn lại Keylor Navas.

Sai lầm đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở người đội trưởng của Real Madrid, cộng thêm cái đầu nóng luôn phát hỏa bất cứ lúc nào đã biến người nhận được niềm tin nhiều nhất ở hàng thủ Real trở thành một mối thảm họa thực sự. Trường hợp của Varane cũng tương tự như vậy.

Cứ tưởng như sự ra đi của Pepe sẽ biến Varane trở thành một chốt chặn đáng tin cậy hơn cho Real, khiến anh ngày càng trưởng thành hơn nữa.

Nhưng không, Varane càng chơi càng cho thấy anh rốt cuộc cũng chỉ là một trung vệ có trình độ bình thường, và nếu như bên cạnh anh không phải là Ramos thì chẳng có một Madridista nào có thể yên tâm về chàng trai người Pháp này. Nacho thì khỏi nói, anh chính xác chỉ là một phương án dự bị của Zidane không hơn, không kém.

Zidane đang để lại nhiều mâu thuẫn và những dấu hỏi ở thời điểm hiện tại

Zidane nói rằng ông tự tin vào một kế hoạch trẻ hóa Real của mình, nhưng từ lời nói đến hành động nó mang đến một sự mâu thuẫn không hề nhỏ. Vẫn là một câu hỏi ấy mà chúng ta đã rất nhiều lần hỏi Zidane mà không có câu trả lời, tại sao ông hạn chế số phút thi đấu của Asensio?

Xem thêm: tin tức la liga

Zidane đang để lại rất nhiều những dấu hỏi vào lúc này

Nếu như Asensio ở M.U, Man City, Arsenal, Liverpool, Bayern, thậm chí là cả ở Barca thì có lẽ giờ này anh đã trở thành một hiện tượng toàn cầu của thế giới bóng đá lâu rồi. Tài năng của Asensio có lẽ không cần phải kiểm chứng thêm nữa vì tất cả ai cũng thấy tiền vệ trẻ này có thể làm được những gì với trái bóng ở cuối mùa giải năm ngoái.

Nhưng Zidane lại muốn níu giữ những hào quang của quá khứ khi ông không hề muốn phá đi bộ ba BBC đã trở thành lịch sử của mình. BBC có lẽ bây giờ chỉ là “Bbc” thôi khi mà một chữ B còn lại và chữ C đã không còn là chính mình. Đó chính là Benzema và Cristiano Ronaldo.

Từ lâu Benzema đã đánh mất đi những bản năng sát thủ, thậm chí anh còn sút ra ngoài trong những pha bóng mà có lẽ một cầu thủ nghiệp dư cũng có thể đưa được trái bóng vào lưới. Nhưng nực cười thay nếu không bị chấn thương, Benzema vẫn nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính trên hàng công của Zidane.

Trong khi đó, dù muốn hay không chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng Ronaldo đang sa sút so với chính anh trong nhiều năm trở lại đây. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chậm hơn, thiếu chính xác hơn và có lẽ quyết tâm của anh cũng không thật đong đầy khi mùa giải năm ngoái anh cùng Real đã đứng trên tột đỉnh của sự vinh quang.

Sự khát khao chiến thắng cũng là một dấu hỏi lớn với Real vào lúc này khi khoảng cách với Barca đã là 16 điểm, nhưng Real ngoài những tuyên bố mạnh mẽ ra thì họ chưa làm được điều gì để người ta có thể tin là họ sẽ trở lại. Trận hòa 2-2 trước một đối thủ bậc trung ở Liga là Celta Vigo trong vòng đấu gần nhất đã nói rõ điều đấy.

Barca đang xây chắc ngôi đầu ở trên BXH và có thể khẳng định luôn từ bây giờ là danh hiệu vô địch La Liga năm nay khó có thể tuột khỏi tay họ (trừ khi Barca không muốn vô địch) vậy mà đội bóng chủ sân Camp nou vẫn mang về một ngôi sao sáng giá nữa là Coutinho ở trên hàng công.

Chứng kiến điều này liệu các Madridista có cảm thấy chạnh lòng? Lúc này Zidane có thể không quá cần một cầu thủ tấn công khi Bale đã trở lại, và trong tay ông vẫn còn đó Isco và Asensio, nếu như ông biết cách thổi bùng lên ý chí chiến đấu của họ.

Nhưng ở hàng thủ, Zidane đang rất cần, rất cần một trung vệ đẳng cấp nữa để có thể khỏa lấp chỗ trống mà Pepe đã để lại. Bonucci đang cảm thấy “cô đơn ở AC Milan, và chỉ cần Zidane muốn, Perez sẽ mang trung vệ số một của nước Ý về sân Bernabeu, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với vị chủ tịch này.

Làm ơn hãy mang về cho Real thêm một trung vệ nữa, Zidane!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất