Câu chuyện thể thao: Zidane, Ai rồi cũng phải mắc sai lầm...

Câu chuyện thể thao: Zidane, Ai rồi cũng phải mắc sai lầm...

26-12-2017 17:00
Trong cuộc sống không có điều gì là tốt đẹp mãi mãi, càng không có thứ gọi là vĩnh cửu. Sau những ngày hạnh phúc ở Real, Zidane giờ đây đang lạc lối trong chính thế giới của ông đã tạo ra. Câu hỏi đặt ra là HLV người Pháp sẽ làm thế nào để có thể thoát ra khỏi màn đêm ở Bernabeu?

Có lẽ mọi chuyện rắc rối đến từ thái độ quá tự tin của Zizou ở đầu mùa giải năm nay khi ông cho rằng Real không cần phải thay đổi. Đúng là đội bóng Hoàng gia đã đi vào lịch sử với những cái tên Ronaldo, Bale, Benzema, và Ramos...

Và rất khó có thể nghĩ tới một cuộc thay đổi mang tính cách mạng, khi đội chủ sân Bernabeu đã ở trên đỉnh vinh quang với đội hình ấy.

Zidane đã sai lầm khi quá tự tin vào đội hình của Real Madrid trong mùa giải năm nay...

Nhưng có một điều Zidane đã không thể tính được đó chính là điểm rơi phong độ, và các trụ cột của ông không còn quá trẻ để có thể thăng hoa hết mùa này đến mùa khác, đó còn chưa kể những yếu tố khát khao của họ đã bị giảm sút đáng kể khi đã chạm ngưỡng trên đỉnh vinh quang.

Xem thêm: tin bóng đá tây ban nha

Zidane đã quá tự tin vào Real mùa giải năm nay khi ông không mang về sân Bernabeu bất kỳ một ngôi sao nào

Sai lầm nối tiếp những sai lầm. Không có những bổ sung đáng kể cho chất lượng đội bóng trong mùa giải mới, Zidane còn bán đi những nhân tố hết sức quan trọng đối với đội chủ sân Bernabeu như Morata, Pepe, James Rodriguez... dù cho họ chỉ đóng vai trò dự bị cho đội bóng.

Thật khó để hình dung ra lúc này Chelsea sẽ ra sao nếu như thiếu Morata. Và việc để Morata ra đi chính là sai lầm lớn nhất của vị HLV người Pháp dù cho ông có thừa nhận hay không. Nếu như tiền đạo người Tây Ban Nha còn ở lại Bernabeu, có lẽ Real đã không thảm như thế.

Tất nhiên với chữ Nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào cái chai. Nhưng vẫn phải nói lại để thấy vì sao Real lại ra nông nỗi này. Và có lẽ điều bất ngờ với Zidane nhất chính là cả Benzema, Gareth Bale cũng như Ronaldo, không ai trong số 3 trụ cột ấy chơi với đúng đẳng cấp của mình từ đầu mùa giải đến giờ.

Bale như dị ứng với chấn thương. Cầu thủ người xứ Wales có lẽ là dành thời gian cho phòng y tế nhiều hơn là trên sân đấu kể từ đầu mùa. Benzema càng chơi, càng cùn và không ai biết chính xác vấn đề của tiền đạo người Pháp này là gì. Còn Ronaldo? Anh như hai cá thể riêng biệt ở Champions League và La Liga trong mùa giải năm nay.

Nhìn cú sú hụt của CR7 trong trận El Clasico vừa rồi, khi bên cạnh anh không có một cầu thủ Barca nào đeo bám, người ta không thể tin vào mắt mình đấy chính là Ronaldo. Một cảm giác thất vọng và ngao ngán đến tột cùng.

Ở trên sân, Ronaldo mỉm cười với chính mình, nhưng cái cười ấy không thể che giấu đi nỗi tuyệt vọng đang ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn anh cũng như bao Madridista thời điểm ấy.

Real đã chơi không đến nỗi nào trong hiệp 1 của trận El Clasico, nhưng sang hiệp 2, sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt, và Real chính thức sụp đổ sau pha “hóa thân” thành thủ môn của Carvajal.

Hàng thủ, lại một lần nữa người ta nhắc đến hàng thủ của Zidane. Đây có lẽ là lần thứ n người ta bật “báo động đỏ” với vị HLV người Pháp về tuyến này. Thế mà Zidane vẫn đăng đàn và nói rằng Real không có gì cần phải thay đổi...

Ngay cả những quyết định về nhân sự của ông cũng mang lại rất nhiều những dấu hỏi

Sai lầm về chuyển nhượng, Zidane cũng đang gặp những vấn đề về quyết định nhân sự của mình. Có lẽ không một Madridista nào hiểu lý do vì sao Asensio lại phải đóng vai trò “dự bị” khi anh hoàn toàn xứng đáng có một suất đá chính trong đội hình của đội bóng Hoàng gia.

Xem thêm: chuyển nhượng la liga

Ngay cả những quyết định nhân sự của Zidane trong mùa giải này cũng chưa thật hợp lý

Tiền vệ 21 tuổi này đã chơi hay như thế nào hồi đầu mùa giải, chúng ta không cần phải nhắc lại nữa. Ai cũng thấy được Asensio có thể làm được những gì với trái bóng. Có vấn đề gì với Zidane vậy? Asensio và Bale chỉ được vào sân ở phút thứ 72 trong trận El Clasico vừa rồi, khi thế trận đã an bài với Real. Lúc đấy Barca đang dẫn 2-0 và Real đang chơi thiếu người.

Khoảng cách giữa Barca và Real lúc này là 14 điểm, đội bóng Hoàng gia đá ít hơn đối thủ 1 trận. Mà cứ cho là 11 điểm đi, nhưng lúc này chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng La Liga đã chính thức khép lại với Real kể từ giờ phút này. Thực tế phũ phàng, và không phải câu chuyện cổ tích lúc nào cũng có thể xuất hiện.

La Liga không phải là Premier League, khi trình độ giữa Barca và Real với phần còn lại là khá chênh lệch. Barca đã gặp hết tất cả các đội mạnh ở Liga trong lượt đi mùa giải năm nay và họ đang bất bại. Vậy lý do gì khiến chúng ta tin rằng đội chủ sân Camp Nou sẽ không còn là mình trong lượt về?

Trong khi đó Real nếu như muốn bắt kịp đội bóng xứ Catalunya thì họ phải làm được điều tối thiểu đó là không để mất dù chỉ 1 điểm từ nay đến cuối mùa, điều nghe...hơi hoang tưởng vào lúc này nếu như nhìn vào thực tế của Real.

Và nếu như Zidane vẫn cố tình không nhìn thấy những vấn đề của Real hiện tại và ông vẫn nói cứng rằng Real không cần phải thay đổi khi không có động thái mua những ngôi sao ngay trong tháng Giêng tới, thì chúng ta cũng phải cố tình nhắc lại cho ông nhớ rằng Ancelotti đã bị Perez sa thải ngay sau khi giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima.

Ai rồi cũng phải mắc sai lầm ở trong cuộc đời này, nhưng cách họ làm thế nào để sửa chữa những sai lầm sẽ quyết định sự thành bại của họ trong dòng đời đầy bất biến này. Thừa nhận và sửa chữa sai lầm đi, Zidane!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất