Lazio 4-1 AC Milan: Ác mộng ở Olimpico

Lazio 4-1 AC Milan: Ác mộng ở Olimpico

11-09-2017 01:35
AC Milan đến sân Olimpico với những hành trang là sự tự tin và khát vọng. Nhưng không như những gì họ nghĩ, điều chờ đợi thầy trò HLV Montella ở đây không gì khác là một cơn ác mộng...

Toàn thắng ở hai vòng đầu tiên của Serie A, bất bại trong những trận đấu chính thức. Đấy là những số liệu thống kê về Milan trước khi trận đấu này diễn ra.

Và chẳng có lý do gì để Montella cùng các học trò phải chùn bước khi viếng thăm Olimpico đêm nay.

Nhưng họ quên mất rằng Lazio trong vài năm trở lại đây luôn là một đội bóng khó chịu và đoàn quân của ông Simone Inzaghi không phải là Crotone và Cagliari, hai đối thủ đầu tiên của Milan ở Serie A trong mùa giải năm nay.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Immobile, cơn ác mộng của Milan trong trận đấu này

Quả thật như vậy, Milan của HLV Montella đã gặp rất nhiều khó khăn trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Và vào phút 38, hậu vệ Kessie của Milan đã lúng túng phạm lỗi trong vòng 16m50, một quả Penalty cho Lazio.

Ciro Immobile là người sẽ sút quả phạt này, và anh lạnh lùng hạ thủ môn Donnarumma của Milan, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

5 phút sau, tiền đạo 27 tuổi này đã lập một cú đúp bằng cú sút quyết đoán, sau đường kiến tạo của Lulic.

Đến lúc này Milan mới chợt tỉnh giấc, khi họ ý thức được rằng Lazio thật sự ở đẳng cấp rất khác so với những gì họ nghĩ. Hiệp 1 khép lại với 2 bàn cách biệt cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, khán giả chưa kịp ổn định lại chỗ ngồi thì vào phút 48, lại là Immobile xuất hiện với một cú sút như xé toang những trái tim của các tifosi Milan, nâng tỉ số lên 3-0 và cũng hoàn thành cú hat-trick cho mình.

Chàng trai người Italia này thật sự là “hung thần” của Milan trong buổi tối ngày hôm nay, khi anh không chỉ có 3 bàn mà còn liên tục có những pha đi bóng gây náo loạn cho hàng phòng ngự của đội bóng đỏ đen.

1 phút sau bàn thắng của Immobile, Luis Alberto tung ra cú sút chân phải vào chính giữa khung thành của Donnarumma, nâng tỉ số lên 4-0 cho đội chủ nhà. Người đã chuyền bóng cho Alberto ghi bàn không phải ai khác mà chính là Immobile.

Milan chỉ có được một bàn thắng danh dự của Montolivo vào phút 56 của trận đấu.

Để thua Lazio với tỉ số chung cuộc 1-4, rất nhiều những câu hỏi được đặt ra cho thầy trò HLV Montella vào lúc này, và có lẽ câu trả lời không gì khác ngoài những sự thất vọng.

Và người ta sẽ chờ đợi xem AC Milan sẽ đứng dậy như thế nào ở trận đấu với Autria Wien trong khuôn khổ vòng bảng Europa League vào giữa tuần tới.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất