Mỗi tuần một câu chuyện: U23 Việt Nam. Giấc mơ có thật!

Mỗi tuần một câu chuyện: U23 Việt Nam. Giấc mơ có thật!

22-01-2018 17:00
Tham dự VCK U23 Châu Á 2018, không ai nghĩ Việt Nam sẽ làm được một điều gì đó ở giải đấu lần này. Tất cả đối thủ của chúng ta trong vòng bảng đều quá mạnh, và U23 của chúng ta được đánh giá là đội yếu nhất Bảng D. Nhưng ở đời không ai học được chữ Ngờ. U23 Việt Nam đã hiên ngang tiến vào Bán kết trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Chơi ngang ngửa với Hàn Quốc, khiến cho đương kim Á Quân của giải phải chật vật mới vượt qua được chúng ta. Thắng Australia với tỉ số sát nút trước sự bái phục của cả thế giới, cầm hòa Syria trong một thế trận chủ động. U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử của giải đấu theo cách như vậy.

Nhưng giấc mơ của chúng ta chưa kết thúc. Trận Tứ kết gặp U23 Iraq, U23 Việt Nam đã tạo ra một cơn địa chấn toàn cầu trong một trận đấu mà cả thế giới đã gọi nó là “Siêu Kinh Điển” của Châu Á. Trận đấu đấy rõ ràng không dành cho những ai yếu tim, và kết quả như mọi người đã biết, chúng ta đã vượt qua U23 Iraq trong loạt sút luân lưu đầy cân não.

Hãy gọi HLV Park Hang Seo là Thánh Nhân

Tất nhiên người có công lớn nhất trong chiến tích huy hoàng này của chúng ta là HLV Park Hang Seo người Hàn Quốc. Báo chí nước ngoài đã gọi ông là “Guss Hiddink của Việt Nam”. Nhưng có lẽ vị HLV này xứng đáng với cái tên gọi hơn như thế rất nhiều. Hãy gọi ông là Thánh Nhân.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Vleague

Hãy gọi HLV Park Hang Seo là Thánh Nhân

Không hề quá khi chúng ta dùng mỹ từ như thế để gọi về người đàn ông 61 tuổi này. Ông thường xuyên bước vào phòng họp báo với hình ảnh của một “ông lão ngủ gật” và đã có rất nhiều tiếng cười chế nhạo ông trong những ngày đầu ông nhận chức ở tuyển Việt Nam.

Nhưng chẳng có ai ngờ được rằng “ông lão ngủ gật” ấy lại có thể đánh thức trái tim yêu bóng đá của triệu triệu người Việt Nam sống dậy.

Một niềm tin yêu tưởng như đã bị đánh cắp bởi những scandal trong quá khứ, bởi những thất bại ê chề  cho niềm kiêu hãnh không được đặt đúng chỗ, giờ đây nó đã quay trở lại, cùng với sự khát khao mà không gì có thể dập tắt được. 10 năm! 10 năm cho một hành trình đi tìm lại niềm tin như thế. Nhưng sự chờ đợi của chúng ta đã không hề vô ích.

Sau chiến thắng ở AFF Suzuki Cup 2008 của tuyển Việt Nam, Hồ Gươm đã “dậy sóng” trong sự cuồng nhiệt của những trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và 10 năm sau những hình ảnh ấy đã được tái diễn. Lần này chưa phải là chức vô địch, nhưng ai ai đều đồng lòng tin rằng chúng ta xứng đáng vô địch giải đấu vượt khỏi tầm châu lục này.

Nếu như có một chức vô địch dành cho đội bóng mang lại giàu cảm xúc nhất cho khán giả của giải U23 Châu Á năm nay, thì chắc chắn không một ai xứng đáng hơn đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Các em không chỉ mang niềm tin trở lại đối với khán giả Việt, mà ngay cả với truyền thông nước ngoài, ai cũng nghẹn ngào trước kỳ tích của các em.

Chỉ riêng với việc đấy thôi, HLV Park Hang Seo hoàn toàn xứng đáng để chúng ta tôn ông là Thánh Nhân. Và người đàn ông này vô cùng gần gũi với các cầu thủ, cũng như ông là một con người sống giàu về tình cảm. Trong các buổi tập của U23 Việt Nam, không khi nào thiếu đi những tiếng cười mà do chính ông tạo ra.

Những hình ảnh ông lăn lội trên sân với các học trò trong những buổi tập sao nó gần gũi đến như vậy. Ông luôn tạo ra những phần thi làm phấn khích những cậu học trò cưng của mình, giống như trong một cuộc thi mà ông đã thi đá vào xà ngang với Công Phượng và ai thua thì phải mua bánh Pizza cho toàn đội.

Công Phượng thua thì anh sẽ cùng toàn đội chung tiền vào mua bánh, còn HLV Park Hang Seo thua thì ông sẽ là người mua. Cuối cùng Công Phượng là người chiến thắng. Những trò chơi như thế đã kết nối tình cảm thầy trò lại với nhau, khiến họ hiểu nhau hơn, qua đó cùng đồng lòng hướng về một hướng.

Nhưng ẩn sau một người đàn ông luôn biết cách tạo ra những tiếng cười cho người khác ấy lại là một con người khác, một con người sống rất nội tâm và giàu tình cảm. Sau trận hòa với Syria, và đưa chúng ta đi vào lịch sử, người ta đã nhìn thấy người đàn ông 61 tuổi này rơi lệ.

Không ai nghĩ chỉ mới 2 tháng cầm quân ở Việt nam thôi mà ông lại có nhiều tình cảm với đất nước này như vậy. Thậm chí ông đã khóc tới 2 lần. Lần đầu sau khi ông ôm hôn và chúc mừng từng cầu thủ của mình, nói lời cảm ơn với họ bằng Tiếng Việt. Rồi sau đó ông lặng lẽ ra ngồi một góc, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Và sau khi cùng U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq trong trận đấu “Siêu kinh Điển của Châu Á”, ông lần thứ 3 rơi lệ. Trong những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy, ông làm người ta ngạc nhiên khi nói rằng ông nhớ vợ con và mẹ già 97 tuổi của mình.

Giấc mơ có thật

Park Hang Seo! Ông có phải là người Việt Nam không mà lại rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc và tự hào  về đất nước này như vậy? Ông có phải người Việt Nam không mà mỗi lần quốc ca của đất nước này vang lên ông đều đặt tay lên trái tim của mình với một niềm tin và khát khao cháy bỏng giành chiến thắng?...

Xem thêm: Lịch phát sóng bóng đá

Với HLV Park Hang Seo, chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng một ngày nào đó tuyển Việt Nam sẽ được tham dự World Cup

Chúng tôi hiểu những gì ông đã phải hy sinh hạnh phúc được ở bên gia đình của mình để toàn tâm toàn ý cống hiến cho bóng đá Việt. Cả dân tộc Việt Nam xin cúi đầu trước ông, Park Hang Seo! Và lời nói “cảm ơn” sẽ không bao giờ là đủ cho những gì mà ông đã và đang làm cho nền bóng đá Việt Nam

Chúng tôi ước rằng ngôn ngữ Việt sẽ có một từ nào đó còn hơn cả “cảm ơn” để gửi đến ông những lời tri ân... Ông đã trở thành Thánh Nhân trong lòng người Việt bởi những điều hết sức giản dị, mộc mạc và đầy tình cảm như thế. Và ông chính là người mang đến những giấc mơ có thật cho nền bóng đá Việt Nam.

Trong những giấc mơ đó, có một giấc mơ mang tên World Cup. Tại sao không?

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất