Tổng hợp vòng tứ kết Cup liên đoàn Anh: Pogba trở lại, Man United gây thất vọng

Tổng hợp vòng tứ kết Cup liên đoàn Anh: Pogba trở lại, Man United gây thất vọng

21-12-2017 14:00
Giữa tuần này đã diễn ra vòng tứ kết Cup liên đoàn Anh. Trong khi Arsenal, Man City và Chelsea đều đã vượt qua được những thử thách của mình dù cho khá vất vả, thì Man United lại gây sốc theo cách không ai ngờ tới nhất.

Arsenal, Man City và Chelsea vất vả vào vòng trong

Arsenal sẽ gặp West Ham ở vòng tứ kết này. West Ham của David Moyes đang có phong độ khá tốt khi họ bất bại 3 trận gần nhất ở Premier League. Đến làm khách ở Emirates, The Hammers tỏ rõ sự quyết tâm khi HLV David Moyes bố trí một hàng thủ dày đặc, và sẵn sàng tấn công Arsenal mỗi khi có cơ hội.

Xem thêm tin tức bóng đá hàng ngày tại: Tin bóng đá 24h

Trong khi đó, Pháo Thủ ra sân với đội hình hai của mình, tất nhiên đối với một đội bóng lớn như Arsenal, việc xoay vòng cầu thủ là khá cần thiết, nhất là khi trước mắt HLV Wenger cùng các học trò là một lịch thi đấu dày đặc. Trên hàng công Pháo Thủ trong trận này có sự góp mặt của bộ ba rất đáng chú ý là Giroud, Welbeck và Theo Walcott.

Như đã nói các cầu thủ West Ham đã chủ động chơi phòng thủ trong ngày hôm nay, và đội chủ sân Emirates rất khó để có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả để gây áp lực lên khung thành đối phương.

Tuy nhiên đội chủ sân Upton Park không thể duy trì được thế cân bằng cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Phút 42, Welbeck đã ghi bàn mở tỉ số sau pha treo bóng chuẩn xác của hậu vệ Debuchy. Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Arsenal đã đi vào bán kết Cup liên đoàn theo cách khá vất vả.

Nhưng Wenger cùng các học trò không cần phải cảm thấy quá thất vọng. Ở trận đấu cùng giờ, Man City thậm chí còn phải mất nhiều sức lực và thời gian hơn để có thể tiến vào bán kết.

Nhưng các fan của Man City hoàn toàn có lý do để thanh minh, khi Pep Guardiola có vẻ cũng không coi trọng đấu trường này cho lắm, khi ông tung ra sân một đội hình dự bị. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Leicester cũng không ra sân với đội hình mạnh nhất khi Schmeichel, Vardy và Mahrez cùng ngồi trên ghế dự bị.

Man City vất vả vào bán kết Cup liên đoàn

Dù ra sân với đội hình 2, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Và phút 26, Bernardo Silva đã mở tỉ số cho Man City bằng một cú sút chân trái vào góc thấp khung thành từ đường chuyền của Gundogan. Và 1-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Xem thêm: Xem kết quả bóng đá Tây Ban Nha

Bước sang hiệp 2, Leicester dồn đội hình lên và tấn công một cách mạnh mẽ để hi vọng có được bàn gỡ hòa. Trận đấu bỗng nhiên trở nên đáng xem hơn. Nhưng phải chờ đến phút 90+7, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng tiếp theo, và nó thuộc về đội chủ nhà Leicester. Bàn thắng diễn ra khá gây tranh cãi khi nó được thực hiện trên chấm phạt đền. Trước đó Gray đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm không thật sự rõ ràng với Kyle Walker, và trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.

Jamie Vardy bước lên đảm nhận trách nhiệm, anh đã được vào sân trong hiệp 2 này và tiền đạo người Anh không mắc một sai lầm nào, quân bình tỉ số 1-1 cho Leicester. Hòa 1-1 hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Nhưng sau hai hiệp phụ, tỉ số hòa vẫn được giữ nguyên và hai đội buộc phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Cả hai đội đều đã có 3 quả sút đầu tiên thành công. Sau đó cả Vardy và Mahrez đã không thành công, để rồi trong cú đá quyết định, Jesus đã có cú sút chuẩn xác ấn định tỉ số 4-3 cho Man City trong luật đá luân lưu.

Man United gây sốc khi bất ngờ để thua Bristol

Trong hai trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Chelsea cũng hết sức vất vả để đánh bại Bournemouth với tỉ số 2-1. Và cuối cùng người gây sốc nhất chính là Man United của thầy trò HLV Mourinho. “Quỷ Đỏ” đã gặp rất nhiều khó khắn trước một đội bóng hạng hai như Bristol. Các học trò của ông Mourinho nhập cuộc khá tốt, họ nhanh chóng kiểm soát trận đấu và gây ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên.

M.U gây sốc khi bị Bristol loại khỏi tứ kết Cup liên đoàn

Ibrahimovic và Rashford đã lần lượt đưa bóng dội xà ngang và cột dọc trong những phút đầu tiên của trận đấu. Sau đó Bristol cũng có những pha bóng “đáp lễ” mang đến sự “sát thương” không hề nhỏ khiến các fan Man United cảm thấy vô cùng bất an. Hàng thủ của M.U trong trận này chơi không tốt, đặc biệt là thủ thành Romero.

Và họ đã phải trả giá ở phút 51, Joe Bryan thoải mái băng xuống sau đường chuyền của đồng đội và anh đã tung ra một cú sút trái phá làm tung lưới thủ thành người Argentina, mở tỉ số cho Bristol. Nhưng 8 phút sau Ibra đã mang đến sự cân bằng về mặt điểm số khi có cú sút phạt hết sức đẳng cấp.

Cảm nhận được những khó khăn nhất định, Mourinho liền tung vào sân Lukaku, tiền đạo số 1 của M.U hiện tại. Nhưng tất cả những gì mà tiền đạo người Bỉ này làm được chỉ dừng ở mức tạo ra được những cơ hội. Và nghiệt ngã đã xảy ra với đội bóng của Mourinho.

Trong những phút bù giờ cuối cùng, Korey Smith đã tận dụng cơ hội thành công sau khi thoát xuống mà không bị cầu thủ nào của M.U theo kèm. Bị loại ê chề trước đội bóng hạng hai, uy tín của Mourinho đang bị giảm sút nghiêm trọng. Trong khi đó với kết quả này Bristol sẽ gặp Man City ở bán kết. Cặp đấu còn lại là giữa Arsenal và Chelsea.

Các trận đấu bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng Giêng, trận đấu lượt về sẽ diễn ra sau đấy 2 tuần.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất