Conte phải là người chịu trách nhiệm cho phong độ thất vọng của Chelsea

Conte phải là người chịu trách nhiệm cho phong độ thất vọng của Chelsea

11-02-2018 08:45
Nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ Chelsea đã “phản” Conte như cách họ từng làm với nhiều HLV khác trong quá khứ. Dù vậy, thực tế cho thấy HLV Conte cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ vì thành tích yếu kém này.

Trách nhiệm thuộc về Conte

Trong mùa giải trước cũng như giai đoạn đầu mùa giải này, HLV Conte đã không dưới một lần tự dặn lòng: “Mùa giải tới hứa hẹn sẽ thách thức hơn rất nhiều”. Quả thực, dù rất cẩn trọng đề phòng, ông vẫn không thể cưỡng lại… số phận.

HLV Conte phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút của Chelsea

Mùa giải mới chỉ trôi qua 26 vòng nhưng Chelsea đã thua tới 6 trận (cả mùa trước, họ chỉ thua 5 trận). Hiện tại, The Blues đang xếp thứ 4, kém cùng kỳ mùa giải trước tới… 13 điểm. Trong đó, hai trận gần nhất, họ thảm bại trước các đội bóng trung bình yếu như Bournemouth, Watford.

Đương nhiên, với vai trò HLV trưởng, Conte là người chịu trách nhiệm cao nhất. Thực tế, khi nhìn lại thất bại của Chelsea mùa này, người ta cũng thấy lỗi không nhỏ thuộc về chiến lược gia người Italia.

Chelsea đã “xuất phát” ở mùa giải này với sự bất ổn. Điều đó lại do chính HLV Conte tạo ra. Việc ông đối xử quá phũ phàng với Diego Costa (gạch tên cầu thủ này khỏi kế hoạch của mình qua… tin nhắn).

Việc bị HLV Conte đối xử “không ra gì” sau mùa giải góp công lớn giúp Chelsea vô địch khiến cho Diego Costa không phục. Cầu thủ này đã “nổi loạn” và không trở về tập trung cùng Chelsea ngay cả khi nhận lệnh triệu tập.

Ở góc độ nào đó, sự đối xử của HLV Conte với “công thần” như Diego Costa đã nảy sinh tâm lý bất phục ở Chelsea bởi nhiều cầu thủ sợ lâm vào tình cảnh như chân sút người Tây Ban Nha. Chính Diego Costa từng thổ lộ: “Tôi vẫn liên lạc với các đồng đội. Họ thường xuyên gửi tin nhắc với nội dung ‘Tôi nhớ cậu’. Họ thực sự yêu quý tôi. Nếu không thì cũng không nói như vậy”.

Nên nhớ, mầm mống “phản loạn” của các cầu thủ Chelsea với HLV Mourinho cũng xuất phát từ việc ông đối xử phũ phàng với nữ bác sĩ Eva Carneiro trong trận đấu mở màn mùa giải với Swansea.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó khi trong mùa giải, HLV người Italia lại “va chạm” với David Luiz. Ông đã đày ải cầu thủ này lên băng ghế dự bị kể từ trận gặp MU. Từ công thần, David Luiz hóa người thừa của CLB trong suốt thời gian dài qua. Hay nói cách khác, sự cứng nhắc của HLV Conte đã mang tới tác dụng ngược khi chính ông tự đặt mình vào thế đối đầu với công thần của CLB.

Chưa có bằng chứng rõ ràng về việc các cầu thủ Chelsea “phản” Conte như với Mourinho, ngay cả khi họ thi đấu với tinh thần rất thấp ở mùa này. Nói vậy bởi lẽ, việc các cầu thủ thi đấu dưới khả năng bị ảnh hưởng không nhỏ từ bài tập rất “nặng” của ông thày người Italia.

Theo báo giới Anh, không dưới một lần các cầu thủ Chelsea gặp trực tiếp HLV Conte để yêu cầu giảm tải khối lượng ở các buổi tập. Dù vậy, vấn đề không được giải quyết. Trung vệ Chiellini (học trò cũ của Conte) từng thừa nhận: “Các bạn có thể chết vì mệt ở những buổi tập của Conte”.

Mùa giải trước, vấn đề này chưa bị ảnh hưởng bởi Chelsea chỉ tập trung thi đấu ở Premier League. Nhưng tình thế hoàn toàn khác ở mùa này, khi CLB phải căng sức chiến đấu ở cả Champions League. Do đó, những bài tập “nặng” của HLV Conte vô tình đã trở thành sự cản trở với toàn đội.

Chính HLV Conte từng thừa nhận về tình trạng mệt mỏi của toàn đội hình. Bản thân ông đã buộc phải rút Eden Hazard rời sân ở trận đấu với Leicester City hồi tháng 1. Trong bối cảnh toàn đội sa sút, sự phụ thuộc của Chelsea vào Eden Hazard ngày càng lớn. Và khi tiền vệ người Bỉ cũng không đủ sức “gánh” cả đội hình, Chelsea đã đi xuống.

HLV Conte có bất đồng với BLĐ Chelsea vì chính sách chuyển nhượng

Cái khó của Conte

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng người ta có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu HLV Conte. Bởi lẽ, ông có cái khó của riêng mình. Gần đây, chiến lược gia người Italia đã chẳng còn sợ hãi khi thẳng thắn phản đối kế hoạch chuyển nhượng của BLĐ Chelsea. Trong đó, HLV người Italia không hề có quyền tự quyết trong việc mua sắm ở CLB.

Những năm qua, chính sách chuyển nhượng của BLĐ Chelsea (giao cho trợ lý của ông chủ Abramovich) đã giúp CLB làm ăn có lãi nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng đắn. HLV Mourinho từng “nổi điên” vì BLĐ Chelsea mang về trung vệ Djilobodji, người mà ông thậm chí chẳng biết là ai. Cuối cùng, ông thày người Bồ Đào Nha cũng chẳng thèm sử dụng cầu thủ này dù thiếu trung vệ.

Tình trạng đó lặp lại ở mùa này. BLĐ Chelsea đã mang về Bakayoko và bán Matic. Thế nhưng, đây là nước cờ thất bại toàn tập. Không chỉ không thể hiện được mình, Bakayoko còn nhiều lần mắc sai lầm, khiến Chelsea ôm hận.

Thực tế cho thấy, đội hình Chelsea quá mỏng, đặc biệt trên hàng công. HLV Conte gần như “bí” phương án thay thế trong trường hợp Morata chấn thương hoặc xuống phong độ. Ông buộc phải đưa Hazard lên đá cắm nhưng lại thiếu vệ tinh. Điều đó khiến cho tiền vệ người Bỉ… đơn độc. Thậm chí, mới đây, HLV Conte đã bất ngờ thừa nhận ông chẳng đề nghị mua Olivier Giroud và Emerson Palmieri trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông (mà là mục tiêu khác).

Chính vấn đề này khiến cho mối quan hệ giữa HLV Conte và BLĐ Chelsea ngày càng rạn nứt. Điều đó khiến người ta tin rằng việc ông bị “đá” khỏi Chelsea vẫn còn là vấn đề thời gian. BLĐ The Blues chưa làm điều đó có lẽ chỉ vì… khoản phí giải phóng hợp đồng lên tới 30 triệu euro.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất