Bản tin thể thao chiều 06/10: Mourinho phát điên khi M.U không trả nổi lương cho Fellaini, Joe Hart không quan tâm đến những lời chỉ trích

Mourinho phát điên khi M.U không trả nổi lương cho Fellaini, Joe Hart không quan tâm đến những lời chỉ trích

06-10-2017 16:48
Mourinho tỏ ra không hài lòng với BLĐ M.U khi họ không quyết định gia hạn hợp đồng dài hạn với Fellaini, Joe Hart không quan tâm đến những lời chỉ trích. Là những tin chính trong chiều nay.

Mourinho nổi điên khi BLĐ M.U không đáp ứng yêu cầu về lương của Fellaini

Theo báo chí Anh, Jose Mourinho đã nổi đóa khi biết tin M.U chưa chịu gia hạn hợp đồng với Fellaini khi họ “cò kè” từng đồng một với tiền vệ người Bỉ. Trong mùa giải năm nay tiền vệ 30 tuổi này đã hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV người Bồ, và Mourinho luôn bảo vệ anh trước những chỉ trích của dư luận.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Fellaini vẫn chưa thỏa thuận được hợp đồng mới với M.U

Trong mùa hè năm nay, với sức ép nặng nề từ các CĐV, Fellaini đã định dứt áo ra đi. Nhưng chính Mourinho là người đã ngăn cản anh đến với đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray.

Và dưới bàn tay của vị HLV người Bồ, Fellaini đã hồi sinh mạnh mẽ và hiện tại anh đang đang là nhân tố chiến lược của HLV 54 tuổi. Thế nhưng phong độ tuyệt vời của tiền vệ người Bỉ vẫn chưa thể thuyết phục được BLĐ M.U.

Qua đó, theo giới truyền thông Anh, BLĐ M.U và Fellaini đã có một buổi ngồi lại với nhau để thỏa thuận về một bản hợp đồng mới. Và trong buổi thỏa thuận M.U đã từ chối những yêu cầu về lương của Fellaini.

Fellaini muốn mức lương mới của mình sẽ là 150.000 bảng/tuần. Nhưng qua nhiều ngày người đại diện của anh và BLĐ M.U vẫn chưa đi đến những thống nhất chung. Điều đó đã làm Mourinho rất tức giận và HLV người Bồ Đào Nha cho rằng M.U đã không làm hết sức mình để giữ chân những cầu thủ mà ông xem là quan trọng trong đội hình.

Trước đó Fellaini đã từ chối gia hạn hợp đồng với M.U khi anh muốn Quỷ Đỏ đảm bảo một tương lai ổn định cho mình. Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau.

Tuy nhiên đến ngày 01/01/2018 nếu như M.U vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với Fellaini thì tiền vệ người Bỉ này hoàn toàn có quyền tự do thỏa thuận với những CLB khác.

Thời điểm đầu tháng 9, M.U chỉ muốn ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ người Bỉ, vì từ xưa ở Old Trafford đã có thông lệ chỉ ký hợp đồng 1 năm một với những cầu thủ đã bước sang tuổi 30. Và BLĐ Quỷ Đỏ cũng sẽ làm như vậy với tiền vệ người Bỉ. Nhưng như đã nói Fellaini muốn một tương lai được đảm bảo hơn.

Anh muốn ký hợp đồng 3 năm với Quỷ Đỏ, đấy chính là mấu chốt của vấn đề lý giải tại sao trong trường hợp của tiền về người Bỉ này, hai bên lại mất nhiều thời gian để thỏa thuận một bản hợp đồng mới đến thế.

“Tôi không thể đánh cược sự nghiệp của mình”. Fellaini chia sẻ trong tháng 9 khi anh bị M.U yêu cầu chỉ ký 1 năm hợp đồng với mình. “Tôi cần một sự đảm bảo cho tương lai của mình.

Tôi muốn ký hợp đồng 3 năm với Quỷ Đỏ. Tôi đã 30 tuổi, tôi muốn một sự chắc chắn để lỡ có chuyện không may xảy ra tôi vẫn còn tiền đền bù và đủ thời gian để kiếm một bến đỗ mới cho mình”.

Fellaini là mẫu cầu thủ mà Mourinho đặc biệt thích. Anh có chiều cao tốt cùng lối chơi cơ bắp, mạnh mẽ. Trong những pha bóng chết, “cái đầu” của Fellaini chính là điểm tập trung bóng của các cầu thủ M.U nhằm tìm kiếm một sự đột biến.

Ngoài ra trong những pha lùi về phòng ngự hay chống phạt góc, tiền vệ người Bỉ cũng tỏ ra rất hữu ích và là một trong những bức tường chắn vững chắc trước khung thành của De Gea.

Joe Hart không màng đến những lời chỉ trích

Sau trận thắng Slovenia 1-0 của tuyển Anh vào đêm qua, Joe Hart đã khẳng định rằng anh không hề quan tâm đến những lời chỉ trích mình trong những trận đấu gần đây của đội tuyển cũng như của CLB.

Trong trận đấu đêm qua, Harry Kane là người ghi bàn thắng quyết định mang về chiếc vé chính thức cho tuyển Anh đến Nga vào năm sau, bất chấp những kết quả sau đó có thế nào đi chăng nữa và tuyển Anh vẫn còn một trận chưa đấu với Lithuania.

Joe Hart chính là người chơi hay nhất trong trận đấu này khi anh liên tiếp cản phá thành công những cú sút của đội khách. Có thể nói, dù thắng trận nhưng các học trò của ông Gareth Southgate đã có một trận đấu rất đáng quên khi để cho Slovenia có nhiều tình huống nguy hiểm và chơi ăn miếng trả miếng với mình.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Joe Hart không quan tâm đến những lời chỉ trích

Tuyến giữa của tuyển Anh đã không thể kiểm soát được bóng, và họ cũng không thể tạo ra một thế trận tốt nhằm giảm tải những áp lực cho phía sau. Trong khi đó, hàng hậu vệ của tuyển Anh cũng liên tiếp để hở ra những lỗ hổng chết người và nếu như Joe Hart không có được phong độ tốt, tuyển Anh đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm.

Sau trận đấu khi được hỏi anh có quan tâm đến những người chỉ trích mình trong thời gian gần đây không và anh cảm thấy thế nào, Joe Hart đã thản nhiên trả lời phóng viên bằng một câu hỏi lại.

“Anh nghĩ tôi có quan tâm không? Thật ngu ngốc khi tôi lại để ý đến những lời đấy. Ngoài BLĐ và các đồng đội, tôi không có thời gian quan tâm xem người khác nghĩ gì. Điều quan trọng lúc này là chúng tôi đã giành vé chính thức để có mặt ở VCK World Cup diễn ra vào năm sau”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất