Trước trận đấu Man United vs Benfica: CĐV cứ việc chỉ trích, còn Mourinho vẫn đá theo cách của mình

Trước trận đấu Man United vs Benfica: CĐV cứ việc chỉ trích, còn Mourinho vẫn đá theo cách của mình

31-10-2017 17:16
Trong trận thắng 1-0 trước Tottenham ở cuối tuần trước, dù có được 3 điểm rất quý giá trước một đối thủ lớn, nhưng Mourinho vẫn bị các CĐV la ó và chỉ trích vì lối đá thiếu thuyết phục mà ông đã áp dụng cho các học trò của mình.

Mourinho không bao giờ quan tâm đến những lời chỉ trích...

Tất nhiên HLV người Bồ không quá bận tâm về điều đó. Thậm chí sau khi kết thúc trận đấu đấy, Mourinho đã quay về phía camera gần nhất và ra dấu im lặng.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Mourinho không bao giờ quan tâm đến những lời chỉ trích

HLV người Bồ Đào Nha là thế, càng chỉ trích ông, ông càng cho mình là đặc biệt và không bao giờ quan tâm đến những điều đó. Huống hồ lần này những lời chỉ trích ấy đúng thật là rất thiếu căn cứ.

“Tôi không hiểu các CĐV của M.U nghĩ gì?” Mourinho lạnh lùng phát biểu sau trận thắng Tottenham. “Họ la ó ngay cả với Lukaku và Martial, những người đã tập luyện không biết mệt mỏi hàng ngày để mong có được một phong độ tốt nhất.

Họ la ó ngay cả khi chúng tôi chiến thắng. Tôi chẳng hiểu rốt cục họ muốn gì? Nếu họ muốn, họ có thể  đòi lại tiền vé”.

Từ xưa đến nay những lời phát biểu của Mourinho không kiêng nể ai bao giờ, và thường người ta phải chịu ông chứ không bao giờ ông chịu người khác.

Nhưng chúng ta phải công nhận một điều rằng lần này Mourinho đã đúng, và các CĐV của M.U đã hơi quá, nói chính xác là họ quá tham lam khi không những yêu cầu M.U phải thắng Tottenham mà còn phải thắng đẹp.

Tottenham là ai? Đội bóng đang bằng điểm với M.U ở trên BXH và họ chỉ chịu đứng sau đội chủ sân Old Trafford vì kém hiệu số phụ. Họ là một trong hai đối thủ chính của M.U trong cuộc đua Premier League năm nay, đội còn lại đương nhiên là Man City.

Có một điều rất may mắn cho M.U trong trận đấu này đó là trước giờ G bỗng nhiên Harry Kane gặp những vấn đề về gân kheo ở chân trái và chấn thương ấy nghiêm trọng đến mức tiền đạo người Anh không thể góp mặt trong trận đấu rất quan trọng của thầy trò HLV Pochettino.

Mất Harry Kane, Tottenham thi đấu bế tắc hẳn so với mọi khi. Và đội bóng của Pochettino không thể tạo ra những áp lực đủ lớn để duy trì những mối đe dọa thường xuyên lên phần sân của Quỷ Đỏ.

Nhưng nói thế không có nghĩa là M.U dễ dàng có thể kiểm soát được trận đấu. Tottenham vẫn còn đó những hảo thủ như Eriksen, Dele Alli hay Heung-Min Son, người có hiệu suất ghi bàn và tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Tottenham quan trọng không kém gì Harry Kane.

...Và ông luôn chơi theo cách của mình, miễn sao Man United chiến thắng

Chính vì thế Mourinho đã lựa chọn lối chơi an toàn, kéo đội hình xuống thấp, duy trì sức ép vừa đủ lên phần sân đối phương nhưng không quá dồn dập đề phòng hở sườn, tạo cơ hội cho tottenham phản công.

Xem thêm: tin bóng đá c1 châu âu

Và ông luôn chơi theo cách của mình, miễn sao Man United chiến thắng

Nên nhớ các học trò của Pochettino là chuyên gia phản công trong mùa giải năm nay. Nhìn vào hàng thủ của Tottenham, nhiều người sẽ lầm tưởng là Pochettino bố trí với 3 hậu vệ, nhưng thật ra là 5 người.

Kieran Trippier và Aurier không phải là mẫu cầu thủ tấn công. Thực tế hai cầu thủ này luôn có xu hướng lùi sâu, tạo thành hàng hậu vệ 5 người và khiến bức tường hàng thủ của Tottenham càng được gia cố và khó bị xuyên thủng.

Kể cả trong trận đại thắng Liverpool 4-1, nếu ai không xem trận đấu ấy mà chỉ xem lại video bàn thắng vào hôm sau rất dễ lầm tưởng Tottenham đã tạo ra một thế trận nghẹt thở lên đội chủ sân Anfield.

Nhưng thực tế đoàn quân của ông Pochettino chỉ kiểm soát 36% thời lượng bóng trong trận đấu đấy. Điều đấy nói lên điều gì? Chính Liverpool mới là những người chủ động chơi ép sân và dồn Tottenham phải lùi về.

Nhưng Pochettino đúng là bậc thầy về chiến thuật. Ông đã lường trước được điều này và chủ động cho Tottenham chơi phòng ngự phản công.

Những bàn thắng mà “Gà Trống” ghi được ngày hôm đó đều là những tình huống phản công mẫu mực, cộng thêm sự sắc bén của Harry Kane nên Tottenham dễ dàng có được những bàn thắng chỉ trong 2, 3 nhịp lên bóng như thế.

Man United không phải là Liverpool, và Mourinho càng không phải là Klopp. HLV người Bồ hiểu rằng cách áp chế Tottenham hiệu quả nhất chính là không cho họ có cơ hội phản công như thế.

M.U đã tạo ra một thế trận khá kín kẽ và chỉ sử dụng Rashford và Lukaku làm nhiệm vụ khoan thủng hàng thủ của Pochettino, những cầu thủ khác luôn phải trong tư thế lùi về phòng thủ mỗi khi M.U mất bóng.

Đó chính là cách chơi đã tạo nên thương hiệu của Mourinho khi ông còn ở Chelsea. Với Mourinho cầm quân, các CĐV của M.U đừng hòng nhìn thấy đội mình chơi đôi công quyến rũ trong những trận cầu đỉnh cao, kể cả trong trận đấu với Benfica đêm nay.

Có hai lý do để tin chắc rằng Mourinho cũng không chơi tấn công trong ngày hôm nay dù Man United có lợi thế sân nhà. Thứ nhất, Benfica đang rất khát điểm ở đấu trường Châu Âu. Đoàn quân của ông Vitoria đang đứng cuối cùng ở Bảng A và chưa có điểm nào sau 3 lượt trận.

Chính vì thế sẽ không có chuyện Benfica sẽ chơi phòng thủ hôm nay. Đối với họ thêm một trận thua nữa giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi. Và Benfica chắc chắn sẽ tìm kiếm cho mình trận thắng đầu tiên dù cho đấy có là M.U đi chăng nữa.

Thứ hai, cuối tuần này Man United sẽ phải hành quân đến Stamford Bridge để tiếp tục có thêm một trận đại chiến nữa với Chelsea.

Đoàn quân của ông Conte đang có dấu hiệu hồi sinh gần đây. Sau trận hòa 3-3 đầy vất vả trước Roma, Chelsea đã có 3 trận thắng liên tiếp ở Premier League, và họ sẵn sàng lật đổ M.U trong vòng đấu sắp tới với lợi thế sân nhà của mình.

Khác với Tottenham, Chelsea đang có sự trở lại của những trụ cột chính thức trong đội hình. Hazard đã trở lại và đang trên con đường tìm lại phong độ của chính mình. Kante cũng đã sẵn sàng góp mặt. Còn Morata đang rất khát khao tìm lại bàn thắng khi anh đã im lặng đủ lâu để người ta phải nhớ đến.

Trước bối cảnh như thế. Mourinho chắc chắn sẽ lại ca bài ca “an toàn là trên hết” của mình. Và những ai la ó cứ la ó, ai chỉ trích cứ chỉ trích. Mourinho không bao giờ quan tâm.

Điều HLV người Bồ Đào Nha bận tâm lúc này là làm sao đưa M.U vào vòng knock-out Champions League an toàn mà không bị tổn thất nào về nhân sự, giữ vững vị trí thứ 2 ở trên BXH Premier League và làm sao khắc chế được Chelsea cũng như tìm ra những điểm yếu của Man City.

Đừng ngạc nhiên khi trong hai trận đấu sắp tới với Benfica và Chelsea, M.U của Mourinho tiếp tục chơi phòng thủ và có những chiến thắng kiểu “1-0” như trong trận đấu với Tottenham vừa rồi.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất