Confederations Cup: Bồ Đào Nha thua vì Bravo hay vì bản thân?

Confederations Cup: Bồ Đào Nha thua vì Bravo hay vì bản thân?

29-06-2017 09:26
Nếu Lionel Messi và Argentina từng thất bại trước Chile, chuyện Bồ Đào Nha gục ngã dưới tay Claudio Bravo cũng không có gì là ngạc nhiên.

Chile sẽ gặp Mexico hoặc Đức trong trận chung kết Confederations Cup và họ đã phải cám ơn Claudio Bravo vì điều này. Thủ môn đang khoác áo Man City đã có một mùa giải 2016/17 tệ hại nhưng ở Kazan, anh đã đẩy được 3 quả phạt 11m của Bồ Đào Nha trong loạt sút luân lưu khi từ chối cơ hội của Ricardo Quaresma, Joao Mourinho và Nani sau 120 phút căng thẳng.

Penalty cân não Bồ Đào Nha và Chile

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha (Ltd bd tbn)

Thật khó tin là một màn đấu súng như vậy lại diễn ra bởi cả Bồ Đào Nha và Chile đều có thể ghi bàn từ rất sớm. Bên phía Chile là Eduardo Vargas ngay ở phút thứ 7 và bên phía Bồ Đào Nha ngay sau đó là Andre Silva.

Ronaldo không chứng tỏ được gì trước Chile

Có điều, khi các cơ hội trôi qua mũi giày của Jean Beausejour, Vargas, Cristiano Ronaldo, việc trận đấu phải giải quyết thắng thua trong hai hiệp phụ là không thể tránh khỏi. Tiếc là một kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trong 30 phút này, để rồi may mắn không đến với những cầu thủ ghi bàn mà từ Bravo với các pha cứu thua xuất sắc.

Không phủ nhận là một năm trước, Argentina và Messi từng thua Chile trên chấm 11m ở trận chung kết Copa America Centenario, Bồ Đào Nha và Ronaldo đã có thể làm tốt hơn thế thay vì chứng kiến Bravo một lần nữa trở thành người hùng.

Xem thêm: Thương vụ Alex Sandro gia nhập Chelsea bất ngờ gặp trục trặc

Nói đúng hơn thì ở Kazan, thế hệ mới của Seleccao không chứng tỏ được gì và sau đó là các đàn anh của họ. Người ta đã nói nhiều đến Andre Silva và Bernardo Silva sau 3 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, rằng ảnh hưởng của họ với Seleccao ngày một lớn, vậy nhưng, trước Chile, họ không có nhiều không gian để thể hiện và rồi chứng kiến các đàn anh thất bại trên chấm 11m.

Thất bại của Bồ Đào Nha cũng xuất phát từ một thực tế là họ thiếu vắng các trụ cột như Raphael Guerreiro do chấn thương và Pepe do bị treo giò. Không có Guerreiro, Fernando Santos buộc phải sắp xếp một hàng tiền vệ mới gồm William Carvalho, Adrien Silva và Andre Gomes. Và vì không có Ricardo Quaresma, hàng tiền vệ này ít có những pha bóng từ hai cánh hơn so với đội hình đã chơi ở vòng bảng.

Chile và Bravo đã chơi xuất sắc

Có thể Santos nghĩ đến cuộc đối đầu về thể lực trước một Chile ít nhiều bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi tại Confederations Cup năm nay nhưng việc chạy nhiều và tạo ra các cơ hội vẫn không che giấu được sự bế tắc ở giữa sân của Bồ Đào Nha. Trong thời điểm Carvalho và Adrien Silva bị lôi kéo vào những cuộc tranh chấp, Gomes không thể hiện được gì ở cánh trái.

Còn bên cánh đối diện, Bernardo Silva cũng có một buổi tối thất vọng. Hệ quả là cả hai bị thay ra bởi Quaresma và Nani trong hiệp 2, một bằng chứng cho thấy thế hệ mới của Bồ Đào Nha không đáp ứng được kỳ vọng như mong đợi, trước lúc những người hùng của Euro 2016 thất bại trong nỗ lực đánh bại Bravo.

Nghĩ cho cùng, Bồ Đào Nha đang trong giai đoạn chuyển tiếp lực lượng và các cầu thủ trẻ của họ tuy sẽ học được rất nhiều điều từ 4 trận ở Confederations Cup, họ vẫn cần thời gian để tìm được sự sắc sảo trong những trận đấu quyết định như thế này.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá anh

Admin
Tin tức mới nhất