Vấn đề của M.U: Loanh quanh rồi lại luẩn quẩn

Vấn đề của M.U: Loanh quanh rồi lại luẩn quẩn

05-02-2020 08:00
Nhiều mùa giải qua, hàng công luôn là vấn đề của Man United. Gần 1 tháng qua, “Quỷ đỏ” không ghi bàn tại Premier League. Trong khi đó, mục tiêu “hụt” Erling Haaland của họ liên tục nổ súng cho Dortmund.

Sức hấp dẫn khó cưỡng

Mùa Hè 2019, Erling Haaland không phải cái tên thu hút được sự chú ý của các CLB lớn, nhưng anh chẳng mất quá nhiều thời gian để tạo dựng tên tuổi. Ngay ở trận đấu chào sân Champions League, tiền đạo người Na Uy đã lập một hat-trick vào lưới Genk vỏn vẹn trong 43 phút.

Sau đó, những con số về Haaland chỉ ấn tượng thêm chứ không hề có dấu hiệu giảm sút. Trước Giáng sinh, cầu thủ người Na Uy ghi được 28 bàn sau 22 trận cho CLB nước Áo. Việc tiền đạo 19 tuổi sớm chia tay Red Bull Salzburg là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Mức phí phá vỡ hợp đồng 20 triệu euro (khoảng 17,1 triệu bảng) dành cho 1 cầu thủ thi đấu tại Áo ở tuổi 19 không phải rẻ nhưng trong trường hợp của Haaland rõ ràng rất khác.

Những con số ấn tượng cùng mức chuyển nhượng thấp mang tới cho Haaland nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Theo báo chí, MU là đội bóng đầu tiên tiếp cận tiền đạo người Na Uy. Có lý do để nhiều người tin tưởng “Quỷ đỏ” sẽ thành công. Đáng nói nhất xuất phát từ mối quan hệ thầy trò cũ và cũng là đồng hương giữa Ole Solskjaer và Erling Haaland.

Dẫu vậy, người đi sau thầm lặng Dortmund mới là người thành công. Và Haaland nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng hơn sức mong đợi của CLB nước Đức. Trong 3 trận đấu tại Bundesliga gần nhất, Dortmund ghi được 15 bàn, Haaland đóng góp tới 7 pha lập công. Đáng kể nhất là cú hat-trick ngay trong trận đầu ra mắt giúp Dortmund lội ngược dòng thành công trước Augsburg.

Hiện tại theo trang Transfer Market, giá trị chuyển nhượng của Haaland đã lên 45 triệu euro (khoảng 38,2 triệu bảng). Nếu tiếp tục phong độ hiện tại, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Na Uy chắc chắn sẽ còn tăng cao.

Trong khi MU bế tắc trong việc ghi bàn, phải đưa về Ighalo, thì mục tiêu họ bỏ lỡ Haaland liên tục ghi bàn

Sự im lặng của Man United

Lần gần nhất MU ghi bàn tại Premier League đã từ 11/1. Họ trải qua 284 phút im lặng. Trong khi đó, Haaland chỉ mất 1 nửa thời gian của MU để ghi 7 bàn sau 8 cú sút. Đội chủ sân Old Trafford và CĐV của họ có lý do để tiếc nuối.

Nhìn lại kỳ chuyển nhượng vừa qua, MU kết thúc việc mua sắm với bản hợp đồng mượn Odion Ighalo từ CLB Trung Quốc có thời hạn 6 tháng. So với Erling Haaland, Ighalo rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài và phù hợp với phương hướng xây dựng và phát triển MU của Ole Solskjaer.

Odion Ighalo thực tế chỉ là bản hợp đồng “chữa cháy” khi MU không thể chiêu mộ được Joshua King từ Bournemouth. Vì thế, khả năng thành công của thương vụ này hiển nhiên không được đánh giá cao. CĐV “Quỷ đỏ” cũng khó lòng đặt kỳ vọng cao được.

Điểm tích cực Ighalo đem lại chỉ đơn thuần là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, nhưng lần cuối tiền đạo Nigeria hít thở bầu không khí tại Anh cách đây cũng gần 3 năm. Ighalo sẽ mất thời gian làm quen lại với môi trường, tuy nhanh nhưng chắc chắn vẫn mất thời gian. Hơn nữa, anh còn phải làm quen cả với lối chơi mới, đồng đội mới. Thời gian 6 tháng đôi khi không đủ để một cầu thủ 30 tuổi thể hiện được hết khả năng của mình. Có thể nói, bản hợp đồng mượn này mang tính chất nhân lực nhiều hơn là về chất lượng.

MU từ sau thời Sir Alex Ferguson luôn vậy. Họ cứ loay hoay tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề của mình. Khi họ có sức hấp dẫn với các cầu thủ thì lại không có phương hướng phát triển rõ ràng. Đến lúc có kế hoạch xây dựng cụ thể thì sức hấp dẫn không còn nhiều nữa. “Quỷ đỏ” cứ mãi trong vòng lẩn quẩn với những vấn đề của mình mà chưa tìm được lối ra.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất