Việt Nam vs Thái Lan: Uất hận rời Mỹ Đình

Việt Nam vs Thái Lan: Uất hận rời Mỹ Đình

19-11-2019 08:00
Thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ tiến gần thêm cột mốc lịch sử và có thể loại bớt một đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Thái Lan của hoàn cảnh hiện tại so với thời điểm HLV Kiatisak dẫn dắt 4 năm trước khác xa rất nhiều. Hiện tại, dù được nhà cầm quân từng đưa Nhật Bản đến vòng loại trực tiếp World Cup 2018 dẫn dắt, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn chịu xếp sau Việt Nam tại bảng G.

Việt Nam sau nhiều năm lép vế đang thực sự sắm vai “kẻ bề trên” với Thái Lan trước trận đấu tối 19/11 này. Bởi lẽ, Thái Lan đang có trong tay 7 điểm và họ buộc phải đánh bại Việt Nam sắp tới để cải thiện tình hình. Thất bại ngược 1-2 ở Bukit Jalil trong thời điểm Việt Nam hạ gục UAE đã cho thấy người Thái hơn lúc nào hết lo ngại thế lực đang lên của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ngoài hoài nghi về năng lực HLV Nishino khi lần đầu bại trận với đội tuyển Thái Lan, rất nhiều lý do khiến CĐV Việt Nam lạc quan lần này, người Thái sẽ bị đòi nợ. Ở Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo chưa biết thua trận nào sau 13 trận thi đấu chính thức lẫn giao hữu. Đặc biệt, khi nhắc đến cái tên Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn là khắc tinh của đội bóng này.

Tại M150 Cup tháng 12/2017 khi vừa “chân ướt chân ráo” dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, đội U23 của ông Park đã khiến U23 Thái Lan từng ngạo nghễ đánh bại U23 Việt Nam ở SEA Games 28 nhận thất bại. Tháng 3 năm nay ở Mỹ Đình, U23 Thái Lan tiếp tục nhận thất bại tủi hổ dưới tay thầy Park với tỷ số 0-4.

3 tháng sau ở Buriram, đội tuyển Thái Lan chịu thua Việt Nam 0-1 ở giải giao hữu King’s Cup. Đến tháng 9 này khi gặp nhau ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022, dù quyết tâm tới đâu thì tại Thammasat, Thái Lan cũng chỉ dừng ở mức chia điểm với Việt Nam.

Thống kê chỉ ra rằng người Thái đang “hãi” về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Hai HLV của đội U23 Thái Lan và ĐTQG đã bị LĐBĐ Thái Lan sa thải cũng bởi họ không nhìn thấy tương lai.

Hàng thủ không thực sự chắc chắn của Thái Lan hứa hẹn sẽ mệt mỏi với tốc độ của Văn Toàn

Việc nhà cầm quân đẳng cấp người Nhật Bản Akira Nishino chấp nhận đến Thái Lan cho thấy người Thái quyết tâm phải tiến xa với một ông thầy giỏi. Trước tiên so với HLV Park Hang Seo, HLV Nishino được xác định ở đẳng cấp tương đương, thậm chí còn cao hơn đồng nghiệp.

Tuy vậy, những gì người Thái đang gặp phải khiến họ “tim đập chân run” khi đến Mỹ Đình lần này. Việc phải thắng Việt Nam hứa hẹn sẽ khiến Thái Lan loay hoay trong bài toán làm sao vẫn áp đảo chủ nhà nhưng vẫn phải an toàn cho cầu môn Siwarat.

Thất bại trước Malaysia và bàn thua phải nhận trước UAE cho thấy HLV Nishino không thể giúp đội bóng của ông an toàn trong khâu phòng ngự. Cánh phải do Tristan Đỗ hay bất cứ cầu thủ nào trấn giữ cũng tiềm ẩn hiểm họa. Và HLV Nishino có lý do để trao đổi với Tristran Đỗ rất nhiều trên sân tập mới đây ở Hà Nội.

Không dễ để Thái Lan cải thiện tình hình chỉ sau vài buổi tập. Và tình thế hiện tại cho phép thầy trò ông Park chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công sở trường. Ở những trận đấu gần đây, Việt Nam thay vì chấp nhận cho đối thủ kiểm soát nhiều bóng hơn đã thực hiện điều ngược lại.

Thái Lan sẽ có một trận đấu vất vả trên sân Mỹ Đình tối nay?

Với Tuấn Anh ở giữa sân đang “lên đồng”, HLV Park Hang Seo đã liên tục cho các cầu thủ đan bóng phối hợp khiến đối thủ phải chạy theo bở hơi tai. Khoảng 60% là số thời gian kiểm soát bóng của Việt Nam trước UAE. Người Thái đang lo cho HLV Nishino vì ở Mỹ Đình, chủ nhà có thể sẽ “vờn” Thái Lan như cách họ làm trước UAE.

Dù không ưa gì đối thủ nhưng CĐV Việt Nam lúc này cũng phải thừa nhận hai đội tuyển hiện tại có quá nhiều điểm tương đồng hơn là một HLV ngoại quốc dẫn dắt. Từ vị trí của cầu thủ trẻ đang nhận đề cử hay nhất châu Á của Văn Hậu, Thái Lan cũng có tiền vệ cánh 20 tuổi chơi rất hay Punya. Người Thái có những tài năng kiệt xuất như Chanathip ở giữa sân thì Việt Nam sở hữu Tuấn Anh đang hồi sinh mạnh mẽ… Thái Lan và Việt Nam đều có thể đưa vào sân đội hình mạnh nhất trận này.

Những kịch bản trên sân đã được không chỉ HLV, cầu thủ hai đội mà có thể CĐV khu vực cũng tính đến. Trận chiến mang ý nghĩa xác định “Nhà vua khu vực” thêm phần nóng bỏng khi hai chiến lược gia Park Hang Seo và Nishino liên tục có những động thái ăn miếng trả miếng.

Ở trận lượt đi tại Thammasat, thầy Park và HLV Nishino cũng đã lời qua tiếng lại ngay trên sân. Còn hiện tại, hai HLV đã đấu khẩu trên mặt báo xung quanh vấn đề của trung vệ Bùi Tiến Dũng hay chuyện không cho phóng viên Việt Nam - Thái Lan tác nghiệp trong buổi tập của hai đội. Sức nóng hầm hập của trận cầu mang ý nghĩa định đoạt cục diện bảng G lây lan ra những chiếc vé ngoài sân khi có tin, 5-6 triệu đồng/cặp vé có chỗ ngồi tốt sẵn sàng được CĐV sở hữu.

trận đấu giữa hai đại kình địch khu vực ở một sân chơi đẳng cấp bậc nhất hành tinh, thể hiện khát vọng vươn xa của hai nền bóng đá nên chuyện thành bại rất được quan tâm. Hơn ai hết lúc này, CĐV Việt Nam trông chờ thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ viết thêm một kỳ tích nữa ở Mỹ Đình.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất